Tại km 158+500 trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Sơn Tây Thượng một ngọn núi bất ngờ sạt lở
Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 19.11, tại km 158+500 trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Sơn Tây Thượng một ngọn núi bất ngờ sạt lở, vùi lấp căn nhà và một phần xe tải của gia đình ông Lê Quốc Vương cùng hàng chục mét đường Trường Sơn Đông.
Sạt lở có chiều dài khoảng 40m, rộng 40, cao khoảng 6m, ước tính có khoảng 9.000 m3 đất đá đổ xuống đường.
Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng Phạm Hồng Khuyến cho biết, gia đình ông Vương chuyên mua bán, chế biến cau. Trước đó, khi mưa lớn liên tục kéo dài gia đình ông Vương đã được di dời đến Nhà văn hóa thôn Huy Em.
“Tuy nhiên, sáng cùng ngày có 2 công nhân vẫn thực hiện công đoạn sấy cau tại đây. Trước khi xảy ra sạt lở, người dân thấy có dấu hiệu sạt nên đã hô hoán cho 2 công nhân này chạy ra khỏi nhà an toàn”, ông Khuyến cho hay.
Ngọn núi tại thôn Huy Em, xã Sơn Tây Thượng đổ ầm xuống phủ lấp toàn bộ đường Đông Trường Sơn
Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Sơn Tây Thượng đã cử lực lượng hỗ trợ gia đình ông Vương di dời những tài sản còn lại đến nơi an toàn. Đồng thời, chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện di chuyển vòng qua đường ĐT05 để tiếp tục lưu thông.
Đường Trường Sơn Đông do Khu Quản lý Đường bộ III quản lý, hiện đơn vị đang điều nhân lực, phương tiện tiếp cận vị trí sạt lở triển khai công tác khắc phục.
NHƯ ĐỒNG