Đội trưởng Thái Lan Chanathip xin lỗi

Đội trưởng Thái Lan Chanathip xin lỗi
6 giờ trướcBài gốc
Trận chung kết King’s Cup 2025 ở Kanchanaburi khép lại trong cay đắng với đội tuyển Thái Lan. Thất bại 0-1 trước Iraq khiến “Voi chiến” không thể bảo vệ ngôi vô địch, nhưng dư âm của trận đấu còn vang vọng bởi hai hình ảnh đối lập: Chanathip Songkrasin lặng lẽ xin lỗi, và Supachok Sarachat bùng nổ để bảo vệ đồng đội, nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.
Phút bù giờ thứ năm, khi cả sân nín thở chờ tiếng còi mãn cuộc, Mohanad Ali – tiền đạo số 10 của Iraq tung cú đá thẳng vào chân Chanathip. Pha vào bóng thô bạo, không hướng về trái bóng, khiến “Messi Jay” ngã lăn lộn trong đau đớn. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ, còn trên sân, những cái đầu nóng không thể đứng yên. Supachok từ xa lao tới, đối mặt trực tiếp với Ali, khởi đầu cho một màn xô xát giữa cầu thủ hai đội.
Trong khi Chanathip nói lời xin lỗi thì Supachok bất ngờ được khen dù có hành động không đẹp. Ảnh: FAT
Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Supachok được CĐV Thái Lan khen ngợi là “chiến binh thật sự”, “người dám đứng ra bảo vệ đồng đội”. Hàng loạt bình luận để lại trên trang cá nhân của anh: “Super Crackkk!!”, “Anh đã làm đúng rồi, chúng tôi ủng hộ hết mình”, “Luôn tự hào vì trái tim quả cảm của Chek”. Có thể nói người hâm mộ Thái Lan đã bảo vệ hết mực với Supachok, dù anh có hành vi không đẹp.
Trong khi đó, Chanathip – nạn nhân của cú đá ác ý đã nói xin lỗi. “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không thể bảo vệ ngôi vô địch. Mong tất cả hãy tiếp tục động viên, vì tinh thần cổ vũ rất quan trọng. Tôi xin lỗi thay cho các đồng đội và ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện. Dù còn những sai sót nhỏ, nhưng toàn đội đã chiến đấu hết trái tim mình”, đội trưởng Thái Lan gửi đi những lời đầy cảm xúc.
Theo người hâm mộ Thái Lan, Supachok hành động theo bản năng, bộc lộ khí chất bảo vệ danh dự. Còn Chanathip, dẫu chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, vẫn giữ sự điềm đạm của một thủ lĩnh, đặt trách nhiệm tập thể lên vai và hướng về người hâm mộ.
Người Thái đã chứng kiến hai thái cực song song: một Supachok sẵn sàng bùng nổ để bảo vệ đồng đội, một Chanathip nhỏ bé nhưng thẳng thắn nói về thất bại. Một người được khen ngợi như chiến binh, một người được tôn trọng như biểu tượng trách nhiệm.
Có thể, King’s Cup 2025 không mang lại cúp vô địch cho Thái Lan, nhưng nó lại để lại hai thông điệp quan trọng. Người hâm mộ Thái Lan luôn đồng hành với các cầu thủ họ trong mọi hoàn cảnh.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/loi-xin-loi-cua-doi-truong-thai-lan-chanathip-202509091816205624.html