Đội tuyển Italia, 12 năm bỏ lỡ World Cup

Đội tuyển Italia, 12 năm bỏ lỡ World Cup
4 giờ trướcBài gốc
12 năm với 3 kỳ World Cup, là khoảng thời gian mà đội tuyển Italia chỉ có thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình qua màn hình. Như vậy, đồng nghĩa với việc một hoặc hai thế hệ cầu thủ đất nước này không biết đến cảm giác thi đấu tại World Cup là như thế nào.
Con số 12 năm có thể đã là cả sự nghiệp bóng đá của một cầu thủ, khi có không ít cái tên trong đội hình đội tuyển Italia hiện tại không thể chờ tới một kỳ World Cup nào nữa, bởi đó đã là 16 năm, một con số có thể biến một cầu thủ trẻ trở thành một lão tướng đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Đội tuyển Italia đã thất bại trong trận playoff cho suất tham dự World Cup 2026 trước đội tuyển Bosnia & Herzegovina.
Để dễ hình dung hơn, thì không có cái tên nào trong đội hình đội tuyển Italia vừa bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2026 đã từng được hít thở bầu không khí World Cup. Những cái tên được xem là trụ cột của đội tuyển này như Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Moise Kean, Mateo Retegui…, chỉ mới là những cầu thủ trẻ chưa được gọi lên đội tuyển quốc gia trong lần gần nhất đội tuyển Italia góp mặt tại một kỳ World Cup là World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil.
Nhưng những trụ cột ấy sẽ được liệt vào hàng… lão tướng với độ tuổi vượt quá 30, độ tuổi được xem là đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, ở kỳ World Cup kế tiếp năm 2030. Nếu vẫn tiếp tục vô duyên với kỳ World Cup này, thì thế hệ cầu thủ nói trên gần như cả sự nghiệp chưa từng được tham dự World Cup. Còn đối với những cái tên đã xấp xỉ trên dưới 30 như Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Matteo Politano… câu chuyện World Cup có thể nói đã chấm dứt sau trận đấu với Bosnia & Herzegovina vừa qua.
12 năm, 3 kỳ World Cup vắng mặt đội tuyển Italia là con số không thể tin được đối với đội tuyển đất nước này, khi họ vẫn được xem là một trong những đội tuyển hàng đầu của thế giới với số lần vô địch World Cup chỉ xếp thứ 2 sau đội tuyển Brazil. Con số 4 lần vô địch World Cup là con số trong giấc mơ của rất rất nhiều nền bóng đá hùng mạnh như Argentina, Anh, Pháp, Tây Ban Nha… Và đội tuyển đang nắm giữ con số ấy đã phải ngồi ngoài cuộc chơi trong ít nhất 3 kỳ World Cup .
Vấn đề là, 4 lần vô địch World Cup chắc chắn là một quá khứ đầy vinh quang và hào hùng, nhưng con số 12 năm kia lại là một thực tế mà người Italia phải đối mặt và chấp nhận. Đó là thực tế của một nền bóng đá đang đi xuống một cách toàn diện, từ chất lượng cầu thủ cho tới chất lượng giải đấu đỉnh cao nhất của họ là Serie A. Nếu không nhìn nhận được thực tế này, thì có lẽ đường trở lại World Cup của Italia sẽ còn rất xa.
Ở cấp độ câu lạc bộ, Serie A đang trượt dần đều một cách khá rõ ràng khi các câu lạc bộ thuộc giải đấu này đã không thể cạnh tranh được với những giải đấu hàng đầu khác tại châu Âu như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga… Thậm chí ngay cả Ligue 1 trước đây vốn không thể đặt lên bàn cân so sánh với Serie A, thì hiện tại cũng đã có xu hướng vượt mặt.
Đội tuyển Italia đã 3 lần liên tiếp không được tham dự World Cup kể từ sau World Cup 2014 tại Brazil.
Như lời phát biểu của tiền vệ Nemanja Matic, hiện đang khoác áo Sassuolo tại Serie A, thì cầu thủ này nhận định "bóng đá Italy đang kẹt lại ở thập niên 90", là thời điểm mà nền bóng đá này đang ở đỉnh cao, nhưng đang giẫm chân tại chỗ trong khi bóng đá hiện đại vẫn liên tục phát triển.
Có một thực tế ai cũng có thể nhận ra là khi xu hướng bóng đá đang hướng tới nhanh hơn, mạnh hơn, tốc độ hơn, cầu thủ buộc phải phát triển đa năng hơn…, thì tại Serie A mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức từ từ và chậm rãi. Họ vẫn đang sa lầy vào tư duy phòng ngự, vẫn tiến hành vào những trận đấu từ từ nhàm chán mang nặng tính chiến thuật, họ vẫn xem trọng kinh nghiệm hơn là sức trẻ… Để khi nhận ra mọi thứ đang trượt dài thì có lẽ đã khá muộn.
Không phải tự nhiên mà những Atalanta hay Como được xem là hiện tượng tại Serie A, đơn giản là những câu lạc bộ này dám… thi đấu tấn công cống hiến, điều hết sức bình thường tại Ngoại Hạng Anh, La Liga hoặc Bundesliga. Không phải tự nhiên mà Serie A đang được xem là nơi dưỡng già của các lão tướng trên 30 tuổi, và cũng không phải tự nhiên mà cầu thủ ngôi sao Italia có thể thi đấu ở những giải đấu hàng đầu tại châu Âu là… đếm trên đầu ngón tay.
Nếu không thể có một cuộc cách mạng thực sự ngay từ đào tạo trẻ, ngay từ chính cách vận hành của các câu lạc bộ thuộc Serie A, ngay từ tư duy làm bóng đá của những người điều hành bóng đá Italia, thì có lẽ ngày mà đội tuyển quốc gia này trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ còn xa xôi nữa. Đó không chỉ đơn giản là sự tủi hổ, mà đó có thể sẽ là 16 năm, thậm chí là 20 năm… và còn hơn thế nữa.
Đừng để việc tham dự một kỳ World Cup chỉ còn là những hoài niệm của các lớp con cháu người Italia, của những người hâm mộ nền bóng đá này, khi đó chỉ còn là sự xa xỉ, một ánh huy hoàng trong quá khứ xa xôi mà cả cuộc đời một cầu thủ Italia không thể với tới.
CAO DUY
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202604/doi-tuyen-italia-12-nam-bo-lo-world-cup-dc80e73/