Trước khi giành quyền dự World Cup 2026 cùng huấn luyện viên (HLV) người Morocco Jamal Sellami, bóng đá Jordan thất bại với những chiến lược gia tên tuổi người Anh, trong đó có Harry Redknapp. “Tôi không có cây đũa thần. Tôi không thể đến đây và khiến đội chơi như Brazil được”, HLV Harry Redknapp thừa nhận sau khi không thể giúp đội tuyển Jordan góp mặt tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2018.
Các thành viên đội tuyển Jordan mừng tấm vé dự World Cup 2026. Ảnh: Getty
HLV Harry Redknapp đã đúng. Không có cây đũa thần nào cả. Jordan giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026 là nhờ vào thực lực. “Thành tựu này đến sau nhiều năm làm việc chăm chỉ của các cầu thủ và Hiệp hội Bóng đá Jordan (JFA). Vé dự World Cup lịch sử này dành cho tất cả những người đã tin tưởng chúng tôi”, HLV Jamal Sellami khẳng định.
Trong giai đoạn HLV Harry Redknapp và Ray Wilkins dẫn dắt (2014-2016), Jordan thiếu sự nhất quán và chiến lược dài hạn. HLV Harry Redknapp với chỉ hai trận cầm quân (thắng Bangladesh 8-0, thua Australia 1-5), không có đủ thời gian để xây dựng đội bóng. HLV Ray Wilkins cũng chỉ ở lại 5 tháng và không thể đưa Jordan vượt qua vòng bảng Asian Cup 2015. Sự thiếu ổn định trong ban huấn luyện và chiến thuật thời điểm đó trái ngược với cách tiếp cận bài bản hơn của HLV Ammouta và Sellami.
Dưới sự lãnh đạo của Hoàng tử Ali bin al-Hussein, người từng cạnh tranh chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới với Sepp Blatter năm 2015, JFA đã đầu tư vào việc phát triển bóng đá trẻ và cơ sở hạ tầng. Các học viện bóng đá và chương trình đào tạo trẻ đã giúp phát hiện, nuôi dưỡng tài năng như Al-Tamari, người hiện chơi cho Rennes tại Ligue 1. Jordan đã cải thiện đáng kể về thể lực và sự tự tin khi đối đầu với các đội mạnh. Các cầu thủ được huấn luyện để duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút, đặc biệt trong các trận knock-out tại Asian Cup 2023.
Jordan đã chuyển đổi từ một đội bóng tầm trung, thường chơi phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà, thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Đội bóng duy trì một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, tổ chức tốt, kết hợp với các pha tấn công nhanh nhờ tốc độ và kỹ thuật của Al-Tamari, Al-Naimat...
Từng được xem là nền bóng đá vùng trũng với thứ hạng 152 thế giới năm 1996, bóng đá Jordan chuyển mình nhờ đầu tư phát triển nội lực, thay vì chiến lược nhập tịch như nhiều quốc gia ở châu Á. Không có đũa thần hay may mắn, đội tuyển Jordan tới World Cup 2026 bằng thực lực và quyết tâm.
VIỆT AN