Tối 24-1, đội tuyển U-23 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, các cầu thủ và Ban huấn luyện đi giữa vòng tay người hâm mộ trong tiếng reo hò không ngớt.
Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, các tuyển thủ Việt Nam nở nụ cười, vẫy tay đáp lại tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ.
Dù vừa trải qua chuyến bay dài và lịch trình thi đấu căng thẳng, các cầu thủ vẫn dành thời gian giao lưu, ký tặng và chụp hình lưu niệm với người hâm mộ có mặt tại sân bay.
Nhiều người hâm mộ xúc động khi được tận mắt chứng kiến những “chiến binh sao vàng” trở về sau hành trình quả cảm.
Tiếng hô “Việt Nam vô địch”, “U-23 Việt Nam” vang lên liên tục, tạo nên khoảnh khắc ấm áp, khép lại một giải đấu giàu cảm xúc với chiếc HCĐ của đội tuyển trẻ ngay trong đêm lạnh tại sân bay Nội Bài.
Một người hâm mộ nhỏ tuổi có mặt tại sân bay từ sớm. Ảnh: VIẾT THỊNH.
Có cả những người cao tuổi cũng vượt lạnh tới đón đội tuyển. Ảnh: VIẾT THỊNH.
Không khí trở nên huyên náo khi các cầu thủ bước ra. Ảnh: VIẾT THỊNH.