HLV Kim Sang-sik chưa thể "tổng duyệt" trong tình thế nhiều tuyển thủ gặp chấn thương.
Không như các quốc gia có nền bóng đá phát triển, hầu như nguồn cung cấp nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chủ yếu được cung cấp từ giải bóng đá quốc nội V.League, bao gồm cả Giải vô địch quốc gia và giải hạng Nhất. Chính vì thế, các đội tuyển quốc gia và V.League là tấm gương tương phản, ghi nhận giá trị song hành giữa 2 cấp độ, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.
Nhiều ca chấn thương được phát hiện trong lần đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu lượt đi với Malaysia tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2026 được ghi nhận là "tin xấu" đồng thời cũng phản ánh thực tế khắc nghiệt tại V.League năm nay. Sau Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, đến lượt Nguyễn Tiến Linh, Công Phượng, Đình Triệu, Nguyễn Đức Chiến được cho "nghỉ ngơi" trong buổi tập chiều 31-5. Nói đúng với chuyên môn, là những cầu thủ nói trên phải nghỉ tập để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Nhìn vào những cái tên và rà soát danh sách thi đấu ở các CLB chủ quản, đây đều là những trụ cột và có tần suất thi đấu thuộc loại hàng đầu ở các đội bóng. Thậm chí Nguyễn Công Phượng, thi đấu ở giải hạng Nhất vốn ít mang tính quyết liệt hơn, vẫn gặp vấn đề về thể trạng. Bên cạnh đó, nhóm sáu cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội và B. Bình Dương như Quang Hải, Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh, Minh Khoa và Tiến Linh còn phải cày ải ở trận đấu bù ngày 30-5, tức là vẫn thi đấu khi nhiều tuyển thủ khác đã tập trung. Đó là chưa kể, HLV Kim Sang-sik, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Duy Mạnh và Hai Long vừa "đấu" với Man Utd; Quang Hải Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh trải qua những trận kịch chiến với Buriram United ở chung kết Cup vô địch các CLB Đông Nam Á.
Dĩ nhiên, HLV Kim Sang-sik sẽ gọi bổ sung, đội tuyển sẽ đủ quân nhưng sẽ lâm vào cảnh "liệu cơm gắp mắm". Khó khăn đã thấy rõ, những buổi tập đầu tiên, lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik khá mỏng. Nếu quá trình "theo dõi" không thuận lợi, khả năng sẽ có thêm tuyển thủ phải chia tay đồng đội. Một sự tiếc nuối không chỉ đến từ đội tuyển, mà còn đến từ hàng triệu người hâm mộ. Trong số này, cái tên Công Phượng gây nên tình trạng "thấp thỏm" nhất, sau 2 năm mới trở lại khoác áo tuyển. Kế đến là Đức Chiến, Minh Khoa…
Chấn thương là điều không ai muốn. Hơn ai hết, các CLB chủ quản càng không đều mong điều đó đừng xảy ra. Nhưng, cũng không thể nói rằng các CLB phủi bỏ trách nhiệm về tình trạng chấn thương của các cầu thủ. Trong những nguyên nhân có thể liệt kê, từ khoa học thể thao đến thực tiễn sân cỏ, nổi lên nhất vẫn là tính thực dụng của HLV, ban lãnh đạo các CLB. Nhưng cầu thủ càng là trụ cột, càng là sao số, càng có giá trị chuyển nhượng và hưởng ưu đãi cao… thì càng phải ra sân nhiều, thậm chí có trường hợp vẫn ra sân dù đã được khuyến cáo…
VFF, VPF cũng không đứng ngoài cuộc, khi chưa bố trí được lịch thi đấu các giải, cúp, lịch giao hữu và những phương án, điều lệ… đủ khoa học, phù hợp để bảo vệ các tài năng hiếm hoi của bóng đá nước nhà; chưa có chế tài đủ sức ngăn chặn việc lạm dụng công sức VĐV, bạo lực sân cỏ và tiết chế "quyền hành" của CLB với cầu thủ…
Tại anh, tại ả, tại cả V.League… gọi là chuyên nghiệp đã lâu, muốn vươn tầm World Cup nhưng cứ phải quẩn quanh câu chuyện chưa giải quyết được trong nội bộ, chưa "đỗ ông nghè" đã nhăm nhe "hàng tổng".
T.S