Malaysia khiến đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục.
Trước khi bóng lăn trên mặt cỏ Bukit Jalil, giới chuyên môn đã e ngại về dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng sẽ khiến Malaysia "lột xác", sau 11 năm không thắng đội tuyển Việt Nam. Mối lo ấy đã trở thành thực tế, thậm chí là ác mộng. Sau 90 phút bóng lăn tối 10-6, tất cả hiểu rằng nếu Malaysia vẫn giữ nguyên chính sách nhập tịch (mà chẳng có cớ gì để người Mã phải thay đổi), bóng đá Việt Nam ngay tương lai gần đã có thêm một kình địch.
Vẫn biết HLV Kim Sang-sik mang đến Bukit Jalil không phải là những cái tên tốt nhất, lại chơi với phong độ tệ nhất, nhưng đội quân của HLV Peter Cklamovski rõ ràng đã chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, kỹ thuật và hoàn toàn áp đảo. Những toan tính, phương án đối phó của HLV Kim Sang-sik chỉ hữu ích trong hiệp 1 khi không để thủng lưới, nhưng hiệp 2 là đáp số hoàn toàn khác. Đẳng cấp châu Âu khiến tuyến giữa và tuyến trước mặt thủ môn Nguyễn Filip vụn vỡ, từ việc Thành Chung, Văn Vĩ phải rời sân đến những sai lầm của Châu Ngọc Quang, Hoàng Đức, Duy Mạnh và sự bất lực của Nguyễn Filip. Arif Aiman, Holgado, Corbin Ong, Dion Cools ghi bàn, nhưng những cái tên khá lạ khác cũng khiến người hâm mộ Việt Nam phải nhớ đến và lo ngại trong tương lai, dù đội tuyển Việt Nam có lại sự phục vụ trở lại của Nguyễn Xuân Son, Doãn Ngọc Tân, Văn Toàn hay thêm một vài "tân binh" nhập tịch như Đỗ Quang Hên (Hendrrio). Bởi như thế là chưa đủ…
Tạm gác chuyện tương lai, đội tuyển Việt Nam hiện tại gặp bất lợi lớn sau thất bại trên sân Bukit Jalil. Sau 2 lượt trận, Malaysia dẫn đầu bảng F với 6 điểm, xếp sau là tuyển Việt Nam với 3 điểm. Với quy định chỉ có đội dẫn đầu ở mỗi bảng mới được đi tiếp, cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik là rất hẹp, nếu không muốn nói là đã đóng lại. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam trong phần còn lại của vòng loại là toàn thắng mọi trận đấu, đồng thời hy vọng Malaysia sảy chân. Song với những gì đã thể hiện, khả năng Malaysia mất điểm trước Lào, Nepal là rất thấp. Trong trường hợp Malaysia không sảy chân, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam là hạ Nepal, Lào và thắng với cách biệt nhiều hơn 4 bàn trước Malaysia ở lượt trận cuối trên sân nhà để giành vé dự Asian Cup. Thắng Malaysia 5 bàn? Lý thuyết là có thể, nhưng thực tế không phải là mơ.
Bóng đá khu vực đang có những sự chuyển dịch khó lường. Ngoài Indonesia và Malaysia chứng minh chính sách nhập tịch hàng loạt cầu thủ chất lượng khắp nơi là hiệu quả, thì những đội bóng từng bị xếp chiếu dưới cũng không chịu đứng yên. Ngay ở lượt thi đấu thứ 2 vòng loại này của Asian Cup 2027, đội tuyển Singapore cũng giành chiến thắng Bangladesh với tỷ số 2-1 để có trận thắng thứ 2 liên tiếp vượt lên dẫn đầu bảng C; Timor Lester thắng Maldives 1-0; Myanmar thắng Pakistan 1-0; Lào đánh bại Nepal 2-1; Brunei thắng Bhutan 2-1… Dù viễn cảnh những đội bóng này trở thành những kình địch tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là khá mơ hồ, song không phải là không thể!.
Asian Cup 2027 không phải là tất cả, nhưng là tấm gương phản chiếu mới nhất về thực lực hiện tại của những đội tuyển trong khu vực ASEAN. Dù tăng tốc hay bị tụt lại bằng đôi chân nào, thắng bại vẫn là đáp số, là xác nhận đồng thời cũng là tín hiệu, dấu hiệu để nhận biết mình đang ở đâu và phải làm gì để thay đổi cục diện. Một khi "biết trước vẫn bước không qua", đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận một thực tế rằng thành tích "bất bại" trước Malaysia đã là quá khứ.
T.S