Thắng đậm nhưng còn nhiều nỗi lo
Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm trước trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF
Trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Phạm Tuấn Hải ở phút thứ 8, tiếp đó là Phạm Xuân Mạnh (phút 18) và Nguyễn Hai Long (phút 38). Dù giành chiến thắng thuyết phục, đội tuyển đang xếp hạng 103 thế giới vẫn phải tính toán xoay tua lực lượng trước trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3.
HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm các phương án thay thế khi thiếu vắng trụ cột Nguyễn Quang Hải. “Cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi không thể thi đấu” - ông chia sẻ.
Trong trận gặp Bangladesh, chiến lược gia người Hàn Quốc đã xoay vòng đội hình nhằm giảm tải cho các cầu thủ, thậm chí bố trí Đoàn Văn Hậu chơi ở vị trí tấn công không quen thuộc.
“Tôi đưa Văn Hậu ra cánh để giảm thời gian thi đấu cho cậu ấy, đồng thời tạo thêm khoảng trống. Cậu ấy cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh” - HLV Kim Sang-sik cho biết.
Nhà cầm quân này cũng để ngỏ khả năng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn và Văn Hậu - những người chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 - có thể không góp mặt ở trận đấu tới.
Bên cạnh đó, tình trạng quá tải sau khi phải thi đấu liên tục ở các giải trong nước lẫn quốc tế như AFC Champions League Two hay Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Đông Nam Á vẫn là nỗi lo lớn của đội tuyển Việt Nam.
“Những chiến binh sao vàng” sẽ tiếp đón “Hổ Mã Lai” tại Ninh Bình vào ngày 31-3 trong trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Trước đó, Malaysia đã bị loại sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy kết quả các trận thắng của họ trước Việt Nam và Nepal do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.
Tương lai bất ổn của HLV Malaysia
HLV Cklamovski đứng trước nhiều nỗi lo trước khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
HLV đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, thừa nhận ông có thể không phải là người quyết định tương lai của chính mình. Hợp đồng của chiến lược gia người Australia sẽ hết hạn vào cuối năm nay, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.
“Đôi khi điều đó không nằm trong quyền quyết định của tôi. Tôi yêu đất nước này, yêu công việc của mình, được làm việc với các cầu thủ và ban huấn luyện. Nhưng tôi phải tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát” - ông chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên HLV Cklamovski công khai thừa nhận tương lai của mình phụ thuộc vào ban lãnh đạo, bất chấp niềm tin vào kế hoạch phát triển dài hạn của đội tuyển.
Dù nhận được lời mời từ một số CLB tại Nhật Bản và Trung Quốc, ông vẫn chờ quyết định từ cấp trên sau khi Malaysia không thể giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.
“Với những gì chúng tôi kiểm soát được, mọi người có thể tự đánh giá. Chúng tôi đã có những trận đấu bất bại đúng nghĩa, còn thứ hạng lại nằm ngoài tầm kiểm soát” - ông nói.
Hiện tại, Malaysia đã rơi xuống vị trí 135 thế giới, giảm sâu so với hạng 121 trước đó trên bảng xếp hạng FIFA.
Dẫu vậy, HLV người Australia cho biết tham vọng của bóng đá Malaysia hướng tới năm 2030 - một tầm nhìn vượt ra ngoài nhiệm kỳ của chính ông: “Dù tôi có còn ở đây hay không, mục tiêu năm 2030 vẫn phải trở thành hiện thực”.
Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31-3 trên sân vận động Thiên Trường.
Bảo Trâm