Em Lê Thị Tiền cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn, cán bộ Ban Quản lý bảo tồn biển thả đồi mồi về biển. Ảnh: Văn Tánh
Trước đó, trong lúc đi dọc theo bờ biển, em Lê Thị Tiền (16 tuổi, ở thôn Đông, An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn) bắt gặp 1 cá thể đồi mồi nằm trên bãi biển. Thời điểm phát hiện, Tiền có ý định đưa loài động vật nằm trong sách đỏ này về với môi trường tự nhiên, nhưng em sợ sóng biển đánh trôi dạt lại bờ nên Tiền mang về nhà.
Trên đường về gia đình một người dân hỏi mua với giá 500.000 đồng nhưng em không bán vì lo ngại người mua làm thịt đồi mồi. Qua tìm hiểu, biết đây là loài động vật biển quý hiếm, có màu sắc và hoa văn rất đẹp, nên Tiền đã mang đến Đồn Biên phòng Lý Sơn giao nộp cho đơn vị.
Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn chăm sóc đồi mồi sau khi tiếp nhận. Ảnh: Văn Tánh
Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tiến hành cứu hộ ban đầu; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý bảo tồn biển Lý Sơn tổ chức thả cá thể đồi mồi về với đại dương.
Động vật biển quý hiếm có màu sắc và hoa văn rất đẹp. Ảnh: Văn Tánh
Cá thể đồi mồi trên nặng khoảng 3kg. Động vật biển này có tên khoa học Eretmochelys imbricata, là một trong 7 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Hiện loại đồi mồi này đang có nguy cơ tuyệt chủng, bị cấm buôn bán và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Văn Tánh