Những anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi đất bạn trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ, cao cả và thiêng liêng vì nghĩa vụ quốc tế cao quý, được quy tập trong mùa khô 2024–2025.
Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (Quảng Bình) đón nhận 17 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng ở những vùng rừng sâu núi thẳm nơi nước bạn Lào anh em, vẫn còn đó dấu chân và máu thịt của biết bao người con đất Việt. Họ là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, từng kề vai sát cánh cùng quân dân Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần làm nên thắng lợi chung cho hai dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương, hoa cho các anh hùng liệt sĩ
Ông Vông-phết Chít-păn-nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khăm Muồn xúc động khẳng định: “Tên tuổi và những chiến công của các anh hùng liệt sĩ Việt Nam sẽ luôn sống mãi trong lòng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân 2 tỉnh Khăm Muồn và Quảng Bình nói riêng, cũng như trong trái tim nhân dân hai nước Việt – Lào nói chung”.
Ông Vông-phết Chít-păn-nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khăm Muồn dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hi sinh tại Khăm Muồn (CHDCND Lào)
“17 hài cốt được quy tập lần này tại đất nước chúng tôi, đó không chỉ là con số mà là biểu tượng của sự hy sinh bền bỉ, âm thầm và đầy dũng cảm. Những người anh hùng đã nằm lại vì độc lập, tự do, vì lý tưởng quốc tế cao cả, vì sự bình yên của một đất nước anh em từng chia sẻ những thời khắc khốc liệt của chiến tranh”… ông Vông-phết Chít-păn-nha khẳng định.
Đồng đội chăm lo cho các anh hùng liệt sĩ trong ngày trở về
Để có được 17 hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ trong đợt này, đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã vượt hàng trăm cây số rừng núi, trải qua biết bao khó khăn, hiểm nguy. Mỗi lần phát hiện, xác minh thông tin, mỗi lần bốc dỡ và vận chuyển hài cốt là một lần đội quy tập như sống lại ký ức hào hùng, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh.
Đưa các anh trở về lòng đất mẹ
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa cử tri ân thiêng liêng. Từng dòng thông tin được chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muồn cung cấp, từng chỉ dẫn nhỏ từ người dân địa phương đều trở thành manh mối quý giá để nối dài hành trình đưa các anh về với quê hương.
Người dân dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ trước khi nằm trong lòng đất mẹ
Ông Hoàng Xuân Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan Trung ương, lực lượng tìm kiếm, cũng như sự giúp đỡ quý báu của nhân dân tỉnh Khăm Muồn. Lễ truy điệu và an táng không chỉ là dịp để nhắc nhớ quá khứ, mà còn là lời cam kết của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong việc tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của hòa bình và tình đoàn kết quốc tế.
Đồng đội đưa các anh hùng liệt sĩ yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Quảng Bình
Ông nhấn mạnh: “Sự hy sinh của các liệt sĩ là minh chứng bất diệt cho tình đoàn kết Việt – Lào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, không ngừng chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, gìn giữ hòa bình và phát triển bền vững”.
Tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ
Sau hàng chục năm ngã xuống vì nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc, những người anh hùng đã trở về trong vòng tay của đất mẹ Quảng Bình. Những dòng nước mắt của người thân và đồng đội năm xưa hòa quyện cùng nỗi xúc động chung của bao thế hệ hôm nay. Sự hy sinh của các anh không chỉ viết nên trang sử hào hùng cho dân tộc, mà còn truyền lửa cho thế hệ mai sau về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế cao đẹp và trách nhiệm gìn giữ hòa bình.
Người dân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc (Quảng Bình)
Tên tuổi, tinh thần và sự hy sinh cao cả của các anh – những người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm của mỗi người dân Quảng Bình, của nhân dân hai nước. Đó là bản anh hùng ca bất tử của tình đoàn kết, của lòng yêu nước, và của nghĩa tình quốc tế không bao giờ phai mờ.
VĨNH QUÝ