Sau hai ngày bị nước lũ bao vây, bà Trương Thị Kim Bông được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa ra khỏi vùng ngập sâu. Bà được chuyển đến điểm tạm trú do Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa bố trí, còn chồng bà được lực lượng y tế đưa thẳng vào bệnh viện để điều trị vết thương do va đập trong lúc nước lên nhanh. Khi lên được xuồng cứu hộ, bà Bông gần như kiệt sức, giọng run vì lo cho người thân và vì đến phút cuối vẫn nghĩ hy vọng đang dần tắt giữa dòng nước cuộn.
“Ngồi đây là mừng lắm, ở trong đó la ầm lên, ngoắc miết ngoắc miết, tưởng chết luôn rồi”, bà Bông kể lại.
Lực lượng quân sự đánh dấu các điểm ngập sâu để triển khai quân đến hỗ trợ
Tại phường Tuy Hòa, chị Cao Thị Mỹ Nhung cũng vừa được đưa khỏi khu vực ngập nặng sau nhiều giờ mắc kẹt. Chị ướt lạnh, mệt lả sau 2 ngày vật lộn với nước lũ, ánh mắt vẫn hướng về khu dân cư nơi chồng, con và mẹ chị chưa được giải cứu.
“Nãy giờ mấy chú chở dùm xuống đây, giờ còn chồng với con và bà mẹ nữa. Mấy chú bảo là mấy chú quay lại để cứu lần hai chứ chở đi không hết”, chị Nhung cho hay.
Công tác ứng cứu vẫn đang được các lực lượng chức năng dồn lực triển khai
Lực lượng vũ trang đang triển khai tối đa quân số và phương tiện để tiếp cận các khu vực ngập sâu. Quân đội, công an và biên phòng đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô, xuồng máy, máy bơm, máy phát điện, nhà bạt, phao cứu sinh… Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị vị trí cất hạ cánh trực thăng phục vụ cứu nạn.
“Về phương án hàng cứu trợ cho người dân, hiện nay Bộ Quốc Phòng đã điều động máy bay của Sư đoàn 370 và Sư đoàn 372 để bốc hàng tại Ninh Thuận, Cam Ranh và Tuy Hòa bay đến các vùng ngập trũng, lụt mà hiện nay chúng ta chưa đưa người dân ra bên ngoài cần phải cứu đói”, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 thông tin.
Các chiến sĩ đóng gói nhu yếu phẩm để mang đi cứu trợ người dân
Tính đến 20 giờ ngày 20/11, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 39.000 lượt nhà bị ngập, 11.586 hộ bị cô lập và hơn 11.500 hộ phải sơ tán. Các xã Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 vẫn ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã di dời gần 10.000 nhân khẩu, cứu hơn 500 người khỏi vùng nguy hiểm.
Người dân khắp nơi quyên góp nhu yếu phẩm để ủng hộ bà con vùng lũ
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang ưu tiên tối đa nhân lực để mở các hướng tiếp cận, không để người dân bị cô lập quá lâu trong vùng nước xiết: “Huy động tối đa tất cả các lực lượng và toàn xã hội để giúp dân, phương châm 4 tại chỗ. Người dân giúp với người dân trên địa bàn bằng các thuyền nhỏ, các thuyền thúng để hỗ trợ dân di dời lên cao và lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ xã, công an, quân đội”.
Xã Sơn Hòa tan hoang sau khi nước rút
Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, thuốc men, hóa chất xử lý môi trường, túi sơ cứu và tiếp tục duy trì lực lượng quân đội hỗ trợ ứng cứu.
Mang cơm hộp đến với người dân trong vùng lũ
Tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, trong cuối buổi chiều 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là đợt lũ vượt mốc lịch sử, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa cứu dân trong đêm, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước và rét lạnh.
“Huy động tổng lực và tiếp tục tiếp cận các khu vực ngập sâu để di dời dân. Thứ hai, ưu tiên nơi nào thuận lợi nhất, tốt nhất để sơ tán dân. Cử lực lượng hỗ trợ cho dân cung cấp kịp thời các lương thực thực phẩm cho người dân, đối với vùng cô lập thì tiếp tế lương khô, nước uống, còn những vùng chúng ta đưa dân vào sơ tán được rồi thì cử lực lượng nấu cơm, nước đàng hoàng cho dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.