Đúng 11h28 trưa 30/4, bé trai của sản phụ Nguyễn Thị Hoài (SN 1994, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) được gia đình đón từ phòng mổ trở về trong niềm vui vỡ òa.
Anh Trần Hùng (chồng sản phụ Hoài) vui mừng bày tỏ: "Sau bao ngày chờ đợi, con đã cất tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc đón con sinh ra trong ngày đặc biệt của dân tộc thực sự hết sức ý nghĩa. Chúng tôi cảm thấy vừa tự hào, vừa xúc động. Vì con chào đời trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước nên trước khi đến bệnh viện, gia đình đã chuẩn bị cờ đỏ sao vàng để chào đón con”.
Trước đó, vào 9h sáng, sản phụ Ngô Thị Dung (SN 1986, xã Cẩm Mỹ) cũng đã vượt cạn thành công, hạ sinh một bé gái nặng 3,4kg bằng phương pháp sinh thường. Sau sinh, sức khỏe mẹ và bé đều ổn định.
Chị Dung chia sẻ: "Gia đình dự định đặt tên con là Hoàng An Nhiên với mong muốn con sẽ luôn có cuộc sống an yên, hạnh phúc. Gia đình cảm ơn các bác sỹ, nhân viên y tế đã giúp đỡ để được "mẹ tròn con vuông". Chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi về ngày hôm nay và sau này khi con lớn lên, sẽ kể con nghe về ngày con sinh ra để con luôn tự hào có một ngày sinh nhật hết sức ý nghĩa".
Nhân viên y tế chúc mừng “mẹ tròn con vuông” và chung niềm vui, hạnh phúc với các gia đình khi đón những em bé cất tiếng khóc chào đời trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau khi chào đời, các em bé được nhân viên y tế đặt trên ngực mẹ với phương pháp da kề da nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con. Trong ảnh: Sản phụ Nguyễn Thị Kiều Trang (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) và con gái chào đời lúc 7h10 sáng 30/4.
Các "công dân nhí" vừa chào đời đã cất tiếng khóc vang khắp phòng sinh, mang đến một không khí hạnh phúc.
Các em bé ra đời khỏe mạnh, bình an trong ngày đặc biệt của dân tộc dường như được tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương đất nước.
Hòa trong niềm vui của ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến 12h trưa 30/4, đã có 12 em bé chào đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Những em bé cất tiếng khóc chào đời trong ngày 30/4 – ngày hội non sông – không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình mà còn là biểu tượng của sự sống, hòa bình và khởi đầu mới. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, niềm hạnh phúc của người thân hòa cùng niềm tự hào dân tộc, tạo nên một ngày đáng nhớ với cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Ngọc Loan - Sỹ Hoàng