Đón Tết nơi đầu sóng DK1: Xa gia đình, ấm tình hậu phương

Đón Tết nơi đầu sóng DK1: Xa gia đình, ấm tình hậu phương
4 giờ trướcBài gốc
Các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/20 cùng nhau trang trí cây quất ngày Tết. Ảnh: Minh Thảo
Tết đầu tiên nơi biển xa của những người lính trẻ
Lần đầu tiên đón Tết giữa trùng khơi, Trung sĩ Nguyễn Văn Hậu, chiến sĩ xạ thủ nhà giàn DK1/20, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, không giấu được những cảm xúc đan xen khó tả, bởi đây là cái Tết rất đặc biệt vừa háo hức, hồi hộp nhưng cũng không tránh khỏi những phút giây nhớ gia đình.
“Cảm giác đón Tết trên biển rất khác so với khi còn trên đất liền. Ở nhà, tôi được sum vầy bên gia đình, còn ở đây là lần đầu tiên phải xa bố mẹ, người thân để đón Tết cùng đồng đội”, anh Hậu nói và cho biết để vơi bớt nỗi nhớ nhà, trong dịp Tết, đơn vị cũng tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được kết nối với gia đình. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tổ chức các đợt liên lạc để chiến sĩ gọi điện về nhà, gửi lời chúc Tết đến người thân.
Với người lính trẻ này, khoảnh khắc được gọi điện về cho gia đình trong đêm giao thừa là điều anh mong chờ nhất. Anh muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bố mẹ, chị gái; đồng thời hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong gia đình yên tâm, mạnh khỏe và chờ ngày anh trở về đoàn tụ.
Tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, nhập ngũ từ tháng 2-2025, anh Hậu xem môi trường quân ngũ, đặc biệt là quãng thời gian công tác trên nhà giàn, là cơ hội quý để rèn luyện bản thân. “Ở đây giúp tôi trở nên cứng rắn hơn, học được nhiều kỹ năng sống. Những trải nghiệm này sẽ là hành trang để tôi trưởng thành, vững vàng hơn sau này”, anh Hậu chia sẻ.
Các cán bộ, chiến nhà giàn quây quần bên nhau, vừa đãi gạo, lau lá dong vừa gói bánh chưng tạo không khí đầm ấm vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Mới ra công tác nhà giàn được hơn ba tháng, Trung sĩ Vũ Thành Trí, chiến sĩ nhà giàn DK1/21, đang trải qua một cái Tết rất đặc biệt trong đời quân ngũ. Đó là đón Tết đầu tiên xa gia đình giữa mênh mông biển trời.
Anh Trí cho biết, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, anh viết đơn xin nhập ngũ. Ngay từ đầu, anh chủ động đăng ký nguyện vọng được phục vụ trong Hải quân. Lý do chọn biển với anh khá đơn giản. Sinh ra và lớn lên ở đất liền, chàng trai trẻ muốn thử thách bản thân, trải nghiệm cuộc sống giữa đại dương bao la.
Những ngày đầu ra nhà giàn, cảm xúc của người lính trẻ này đan xen giữa vui mừng, hồi hộp và đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, sau thời gian làm quen, được đồng đội hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, anh Trí dần hòa nhập với nhịp sống nơi đây.
Dù đón Tết giữa biển khơi nhưng không khí trên nhà giàn DK1/20 vẫn rất rộn ràng. Những ngày giáp Tết, anh em cùng nhau quây quần, mỗi người một việc dọn dẹp, sắp xếp nơi ở, trang trí phòng sinh hoạt, chuẩn bị bánh trái và các điều kiện cần thiết để đón Xuân. Đặc biệt, ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), đơn vị còn tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị các món ăn ngày Tết để tạo nên không khí Xuân giữa trùng khơi.
Giáp Tết, những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/17 tổ chức nhiều hoạt động như thi gói bánh tét, bánh chưng và các đặc sản vùng miền, trong đó có nem chua Thanh Hóa.
Không khí đón Tết không chỉ hiện hữu trên nhà giàn DK1/20 và DK1/21 mà còn lan tỏa ấm áp ở nhiều nhà giàn khác trên thềm lục địa phía Nam. Trong đó, nhà giàn DK1/17 cũng đang rộn ràng sắc Tết, với những hoạt động được chuẩn bị, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nơi biển xa. Theo Trung tá Cao Đức Cảnh, Bí thư chi bộ, Chính trị viên nhà giàn DK1/17, những ngày Tết, không khí trên nhà giàn trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, đố vui trí tuệ… góp phần giúp bộ đội vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Trung tá Đức Cảnh cho hay, công tác hậu cần phục vụ Tết cũng được chuẩn bị chu đáo. Những nồi bánh chưng đỏ lửa giữa biển khơi, cùng các món ăn mang hương vị vùng miền được cán bộ, chiến sĩ chung tay chuẩn bị. Trên nhà giàn, mỗi người một quê hương, mỗi món ăn là một câu chuyện, một ký ức Tết được sẻ chia, tạo nên không khí ấm áp như trong một gia đình lớn.
Đến thời khắc giao thừa, toàn đơn vị quây quần theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, lắng nghe Chủ tịch nước chúc Tết, khoảnh khắc thiêng liêng tiếp thêm động lực để người lính nơi biển xa vững vàng tay súng.
Sáng mùng 1 Tết, giữa sóng gió biển trời trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/20 trang nghiêm tổ chức lễ chào cờ.
Không chỉ ấm áp bởi những nồi bánh chưng đỏ lửa, Tết trên nhà giàn còn được sưởi ấm bởi tình cảm từ đất liền gửi ra nơi đầu sóng. Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9, chia sẻ dịp Tết năm nay, cán bộ, chiến sĩ còn đón nhận nhiều tình cảm từ đất liền.
Những chuyến thăm, lời chúc Tết của các đoàn công tác cùng hàng trăm bức thư, tranh vẽ của các em học sinh gửi ra nhà giàn đã khiến người lính biển không khỏi xúc động. Những dòng thư, nét vẽ hồn nhiên ấy gợi cho chúng tôi nhớ đến con cháu, gia đình ở quê nhà, tiếp thêm nghị lực để vững vàng nơi biển xa.
Hậu phương vững chắc: điểm tựa cho người lính
Đón Tết không có chồng bên cạnh đã trở thành điều quen thuộc suốt ba năm qua với chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi, vợ của Thiếu tá Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/20. Là vợ lính biển, chị Chi hiểu rằng mỗi chuyến công tác của chồng thường kéo dài cả năm, đồng nghĩa với việc mọi việc trong gia đình đều do chị gánh vác.
Mỗi lần anh Lương lên đường nhận nhiệm vụ, ba mẹ con chị Chi đều xác định tinh thần “đi là đi dài ngày”. Việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, lo toan gia đình phía bên nội và ngoại dần trở thành thói quen của người vợ trẻ. Những lúc trái gió trở trời hay con ốm đau, nỗi nhớ chồng càng da diết hơn, nhưng chị chọn cách mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con.
May mắn là hai con trai của chị Chi sớm hiểu và chia sẻ với mẹ. Các con biết tự nhắc nhau học tập, giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà và quan trọng hơn là luôn tìm cách an ủi mỗi khi thấy mẹ nhớ bố. Chính những lời nói ấy là sức mạnh để chị Chi thêm vững vàng, tiếp tục làm hậu phương cho chồng.
Tại nhà giàn DK1/20, khi nhận được thùng quà Tết từ gia đình gửi ra, Thiếu tá Hồ Sỹ Lương không giấu được sự bất ngờ. Bên cạnh những món quà quen thuộc là hai bức thư do chính tay hai con trai viết, hứa với bố sẽ chăm ngoan, học giỏi và nghe lời mẹ. Những dòng chữ còn non nớt ấy tiếp cho anh thêm nhiều động lực.
Thiếu tá Sỹ Lương cho biết suốt ba năm đảm nhiệm cương vị chỉ huy trưởng tại nhiều nhà giàn khác nhau, điều anh thấm thía nhất chính là vai trò của hậu phương. Hậu phương có vững, người lính mới yên tâm công tác. Vợ ở nhà vừa làm mẹ, vừa làm bố, quán xuyến mọi việc để chồng an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh rất tự hào vì vợ đã lo chu toàn cho con cái, gia đình hai bên.
Trong chuyến công tác mang Xuân đến các điểm nhà giàn DK1 vào cuối tháng 1 vừa qua, phóng viên KTSG Online đã có dịp trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Thùy Dương, cán bộ thuộc Hội Biển Đảo Việt Nam; đồng thời là vợ của Thiếu tá Cao Anh Lê Phương, nguyên chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/18.
Chị Dương cho biết, mười hai năm qua, cũng như bao người lính biển khác, anh Phương hầu như dành trọn thời gian công tác nơi đầu sóng. Việc xa cách về địa lý đã trở thành điều quen thuộc, khi mỗi năm anh chỉ có thể về phép một lần nhưng chị Dương vẫn cảm thông, sẻ chia và làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, cán bộ thuộc Hội Biển Đảo Việt Nam, chụp ảnh kỷ niệm với các điểm nhà giàn DK1.
Với chị Dương, những cái Tết vắng chồng là điều không tránh khỏi trong gia đình người lính biển. Có năm, chị đón giao thừa cùng con nhỏ trong căn nhà vắng, chỉ kịp gọi điện thoại chúc Tết chồng qua điện thoại.
“Lúc mới cưới, cũng có chạnh lòng vì những dịp lễ, Tết hoặc khi con ốm đau, một mình xoay xở mọi việc. Nhưng dần dần, tôi đã quen và hiểu rằng công việc của anh gắn với biển, với chủ quyền của Tổ quốc nên gia đình luôn cố gắng động viên để anh yên tâm công tác”, chị Dương nói.
Làm vợ lính biển không chỉ là chấp nhận sự xa cách, mà còn là học cách mạnh mẽ, chủ động gánh vác việc gia đình để chồng yên tâm nơi tuyến đầu. Chính vì vậy, trong chuyến đi thăm nhà giàn như lần này với chị mang ý nghĩa rất đặc biệt. Được tận mắt chứng kiến nơi chồng từng công tác, được gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ giữa trùng khơi, giúp chị hiểu rõ hơn những gian khó và càng thêm trân trọng sự hy sinh thầm lặng của người lính biển.
“Ra đến đây mới thấy, phía sau mỗi nhà giàn là bao công sức và cả tuổi trẻ của các anh. Là người ở đất liền, mình chỉ mong góp một phần nhỏ, tiếp thêm động lực tinh thần để các anh vững vàng hơn trong những ngày Tết xa nhà”, chị Dương chia sẻ.
Tết nơi nhà giàn DK1 có thể thiếu vắng hơi ấm gia đình, nhưng chưa bao giờ thiếu niềm tin và sự sẻ chia. Trong tiếng sóng biển miên man, những người lính vẫn đón Tết bằng tình đồng đội, những lá thư từ đất liền và sự chở che thầm lặng của hậu phương nơi quê nhà. Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh để họ vững vàng tay súng, giữ bình yên cho biển đảo Tổ quốc.
DK1 là viết tắt của cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật, được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Hiện trên toàn khu vực có 15 điểm đóng quân là các nhà giàn kết cấu bằng thép, được đóng trên các bãi cạn san hô, có độ sâu từ 15-30 m do các cán bộ, chiến sĩ thuộc khung quản lý DK1, Vùng 2 Hải quân chốt giữ.
Các nhà giàn được phân thành bảy cụm. Cụm Phúc Tần có các nhà giàn DK1/2, DK1/16, DK1/17, DK1/18. Cụm Huyền Trân có nhà giàn DK1/7. Cụm Quế Đường có các nhà giàn DK1/8, DK1/19. Cụm Ba Kè có các nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21. Cụm Tư Chính có các nhà giàn DK1/11, DK1/12, DK1/14. Cụm Phúc Nguyên có nhà giàn DK1/15 và cụm bãi cạn Cà Mau có nhà giàn DK1/10. Mỗi nhà giàn DK1 là một cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Minh Thảo
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/don-tet-noi-dau-song-dk1-xa-gia-dinh-am-tinh-hau-phuong/