Đón Tết trên đường biên

Đón Tết trên đường biên
7 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Bình tuần tra trên sông Hậu. Ảnh: Đăng Bảy
Sáng, tuần tra trên sông Hậu
Bình yên, thơ mộng là cảm giác đầu tiên của tôi khi được cùng đội công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra dọc sông Hậu bằng chiếc vỏ lãi. Trong hành trình gần 2 giờ xuôi ngược theo dòng sông chở nặng phù sa, thỉnh thoảng lại thấy trên những chiếc ghe, tàu xuôi ngược một vài chậu hoa mai, hoa cúc rung rinh trong nắng gió. Không nói nhưng mọi người đều hiểu, mùa Xuân đã về trên đất phương Nam. Nhưng ít ai biết rằng, trong cảnh sắc Xuân nơi miền biên viễn ấy, những chiến sĩ quân hàm xanh vẫn âm thầm tuần tra biên giới, bất kể là ngày hay đêm…
Cùng đi với đội tuần tra, Trung tá Huỳnh Hữu Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thông tin, đơn vị được giao phụ trách địa bàn 2 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trên đoạn biên giới dài hơn 15km do đơn vị quản lý, có 12km chạy dọc sông. Vì phía bên kia Campuchia có hệ thống sòng bài, sông liền sông, dân cư ở gần hai bên biên giới nên địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là buôn bán, vận chuyển hàng lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.
“Thường vào các dịp lễ, Tết là các đối tượng lại gia tăng các hoạt động vi phạm. Chính vì vậy, đơn vị phải tăng cường tuần tra, chốt chặn trên biên giới. Ngoài việc duy trì 14 tổ chốt, thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình luôn chủ động phối hợp tốt với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp công tác, tuần tra, kiểm soát trên biên giới, địa bàn nên an ninh chính trị luôn ổn định, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, vi phạm quy chế trên biên giới giảm” - Trung tá Huỳnh Hữu Hòa chia sẻ.
Sau khi đã chạy dọc sông Hậu gần chục km (xuôi về hướng Châu Đốc), chiếc vỏ lãi cặp vào Chốt số 3, đóng cặp ven sông. Lúc này, Thượng úy Chau Rít, Chốt trưởng và anh em trong chốt đã quân phục chỉnh tề, đang chuẩn bị cho buổi tuần tra. Đã có kinh nghiệm 19 năm quân ngũ nên Thượng úy Chau Rít hiểu sự vất vả, thiệt thòi của lính Biên phòng. “Tết cũng là dịp vất vả nhất trong năm vì phải thường xuyên làm nhiệm vụ, nhất là tuần tra, chốt chặn vào ban đêm, nhưng không vì thế mà anh em tôi nản lòng. Mọi người đều chung một mục tiêu: Góp phần bảo vệ sự bình yên của biên giới, của địa bàn. Bà con vui là chúng tôi vui” - Thượng úy Chau Rít bày tỏ.
Trong cái se lạnh của tiết trời phương Nam, bên bộ bàn ghế đơn sơ kê phía trước Chốt số 3, Trung tá Huỳnh Hữu Hòa vừa giao nhiệm vụ, vừa động viên anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. “Lo cho dân trước, lo cho mình sau. Lấy niềm vui của dân làm niềm vui của chính mình, các đồng chí hãy luôn xác định như thế để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025” - Trung tá Hòa căn dặn anh em trực Chốt số 3.
Đêm trên Chốt số 10 nơi đầu nguồn sông Tiền
Chia tay Chốt số 3, chia tay những chiến sĩ quân hàm xanh kiên trung, dũng cảm nơi đầu nguồn sông Hậu, tôi lại có dịp đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ cột mốc, đường biên nơi đầu nguồn sông Tiền. Đó là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, nơi khởi đầu tuyến biên giới của An Giang. “Là một nhánh của sông Mê Kông, ngay khi vừa vào địa phận Việt Nam, dòng sông Tiền (rộng gần 1,5km) chảy dài trên địa phận hai tỉnh, bên kia là Đồng Tháp và bên này là An Giang” - Thiếu tá Hoàng Văn Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nói.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với cán bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh Tuấn Kiệt
Đã là những ngày cuối năm nên trong vườn của người dân hay dọc theo đường biên giới ở khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, ở đâu cũng có thể bắt gặp những cành mai đang vươn mình đón nắng Xuân. Nhà ít thì đôi ba cây, nhiều nhà còn dành nguyên cả vườn mai mấy chục cây để chơi Tết. Trong cái se se lạnh của mùa Xuân phương Nam, sắc vàng hoa mai như tấm áo mới điểm tô cho vùng đất nơi đầu nguồn sông Tiền này thêm rực rỡ, nên thơ.
Buổi tối, sau bữa cơm muộn, Thiếu tá Hoàng Văn Trường đưa chúng tôi ra thăm anh em Chốt số 10, đóng ở ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. Điều bất ngờ nhất là Chốt số 10 nằm sát ngay nghĩa địa, nơi có hàng ngàn ngôi mộ san sát nhau. Từ nơi đóng chốt, để đi tuần tra biên giới, chúng tôi phải đi qua khu “thành phố buồn” này. Đêm không trăng không sao, vừa rọi đèn pin, Chốt trưởng, Trung tá Vũ Đình Thưởng vừa nói vui: Không chỉ gác cho người sống, anh em trong chốt còn góp phần chăm sóc phần mộ cho cả những người đã khuất…
Quê ở Hải Dương, tính đến đầu năm 2025, Trung tá Thưởng đã có 31 năm quân ngũ. Trước khi vào An Giang, Trung tá Thưởng đã có 15 năm công tác ở BĐBP Lai Châu. “Tháng 11/2009, anh Thưởng được tăng cường vào công tác tại BĐBP An Giang. Vì mến đất, mến người ở vùng đất phương Nam này nên anh Thưởng viết đơn xin ở lại An Giang luôn” - Thiếu tá Hoàng Văn Trường cho biết.
Bao nhiêu tuổi quân là bấy nhiêu lần đón Tết trên biên giới, nhưng trước thềm năm mới, Trung tá Thưởng vẫn không giấu được cảm giác nhớ nhà, nhớ vợ con. “Lúc mọi người đoàn tụ thì mình lại ôm súng đứng gác trên đường biên, cũng chạnh lòng lắm. Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua mau vì bên cạnh mình luôn có đồng đội. Và quan trọng nhất là chúng tôi xác định được nhiệm vụ của mình, đó là bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ cho mùa Xuân, thôn xóm, nhà nhà bình yên, tươi vui và hạnh phúc” - Trung tá Vũ Đình Thưởng chia sẻ.
“Để bảo vệ biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chỉ đạo các đồn, đơn vị nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Đơn vị còn phối hợp với địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn có một mùa Xuân tươi vui, hạnh phúc” - Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết.
Đăng Bảy
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/don-tet-tren-duong-bien-post485979.html