Đại diện Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa trao hơn 372 triệu đồng cho ban huấn luyện và cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trước thềm Tết Bính Ngọ
Không chỉ là tiền, đó là niềm tin, là tình nghĩa được chắt chiu từ khán đài, tiếp thêm hơi ấm để đội bóng xứ Thanh bước qua mùa Tết khó khăn nhất trong lịch sử CLB.
CĐV gom từng đồng, tiếp lửa đội bóng xứ Thanh
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, phòng thay đồ của Đông Á Thanh Hóa không có tiếng nhạc xuân rộn ràng. Thay vào đó là những câu chuyện về tiền lương bị nợ, về đội hình thiếu hụt, về những ca chấn thương chưa kịp lành.
Nhưng cũng chính trong thời khắc ngặt nghèo ấy, một “món quà Tết” đặc biệt đã đến với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp: hơn 372 triệu đồng do cộng đồng người hâm mộ trên khắp cả nước chung tay quyên góp.
Đại diện Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa đã trực tiếp trao tận tay ban huấn luyện và các cầu thủ số tiền này, như một lời nhắn gửi: “Các anh không đơn độc”.
Khoản tiền không đủ để giải quyết triệt để khó khăn tài chính, nhưng đủ để thắp lên niềm tin giữa những ngày cuối năm đầy lo toan.
Một dòng tâm sự của Hội Cổ động viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa FC trên trang Facebook Bóng đá Thanh Hóa
Đáng chú ý, trong danh sách ủng hộ có cả những cái tên quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh góp 50 triệu đồng, Tô Văn Vũ ủng hộ 10 triệu đồng.
Không chỉ là con số, đó là sự sẻ chia của những người trong nghề, những cầu thủ hiểu rõ cảm giác phải ra sân khi phía sau là nỗi lo cơm áo.
Ý tưởng kêu gọi ủng hộ được khởi xướng sau chiến thắng của Đông Á Thanh Hóa trước Công an TP.HCM ở vòng 13 V-League.
Một cổ động viên lâu năm, anh Nguyễn Hải Quan, đã lập tài khoản riêng để vận động cộng đồng chung tay giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Từng khoản 50.000 – 100.000 đồng được gửi về, kèm theo những lời nhắn giản dị: “Cố lên Thanh Hóa”, “Đá vì màu cờ sắc áo”, “Tết này mong các anh ấm áp hơn”.
Đông Á Thanh Hóa thi đấu kiên cường trước các đối thủ mạnh, nuôi hy vọng trụ hạng ở giai đoạn lượt về V-League
Trong phòng thay đồ, các cầu thủ đọc từng tin nhắn chuyển khoản như đọc thiệp chúc Tết sớm. Tiền vệ Lê Quốc Phương chia sẻ: “Số tiền này sẽ giúp anh em cầu thủ và khối văn phòng của đội bóng có một cái Tết đủ đầy hơn”.
Cộng thêm khoản thưởng 300 triệu đồng mà “bầu” Đệ hứa trước đó, tổng cộng khoảng 700 triệu đồng sẽ được chia sẻ cho cầu thủ và cán bộ, nhân viên CLB để chuẩn bị đón năm mới.
Sáng 15.2 (tức 28 Tết Bính Ngọ), đội trưởng Doãn Ngọc Tân thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn người hâm mộ cả nước.
“Chúng tôi thật sự xúc động. Đây là nguồn động lực rất lớn để anh em tiếp tục chiến đấu vì màu áo Thanh Hóa”, Ngọc Tân nói.
Với họ, khoản tiền ấy không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là lời khẳng định: đội bóng vẫn còn chỗ đứng trong trái tim người hâm mộ.
Gian nan bủa vây, Tết vẫn đến từ khán đài
Những khó khăn của Đông Á Thanh Hóa không phải mới xuất hiện. Từ cuối tháng 8.2025, khi Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan đến kế toán và bán đấu giá tài sản, đội bóng bắt đầu rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.
Nguồn tài chính bị đình trệ, lương thưởng của cầu thủ và cán bộ nhân viên chậm nhiều tháng.
Hệ lụy nối tiếp hệ lụy. Nhiều trụ cột như Quế Ngọc Hải, Thái Sơn lần lượt rời đội để tìm bến đỗ mới. Đội hình vốn mỏng nay càng mỏng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh tại LPBank V-League 2025/26.
Đông Á Thanh Hóa đang thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường trong giai đoạn khó khăn
Có thời điểm, Đông Á Thanh Hóa chỉ đăng ký 17 cầu thủ cho một trận đấu, trong đó có tới 3 thủ môn.
Ở trận gần nhất, cả ba “người gác đền” đều phải chuẩn bị áo thi đấu thứ hai để sẵn sàng đá tiền đạo nếu cần.
Một hình ảnh hiếm thấy ở bóng đá chuyên nghiệp, nhưng lại phản ánh chân thực mức độ thiếu hụt lực lượng.
Sau trận hòa 2-2 với Thép Xanh Nam Định ở vòng 12, HLV Mai Xuân Hợp không giấu được sự trăn trở. “Lúc này chúng tôi chỉ còn khoảng 13–14 cầu thủ thực sự đủ khả năng ra sân.
Có người lật cổ chân vẫn thi đấu, có người sốt cao vẫn ngồi cùng anh em trên ghế dự bị, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày. Nếu không có sự hy sinh đó, thậm chí chỉ đủ 11 người”, ông Hợp nói.
Không chỉ thiếu quân, đội bóng còn phải đá trong hoàn cảnh nợ lương, nợ phí, không có thưởng thi đấu.
“Các cầu thủ đều có gia đình, có cuộc sống riêng. Trong khi CLB đang nợ lương, nợ phí mà anh em ra sân không có bất kỳ khoản thưởng nào. Các em chỉ đá bằng tinh thần, và đó là một sự thiệt thòi rất lớn”, nhà cầm quân xứ Thanh bộc bạch.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bình luận chia sẻ và ủng hộ Đông Á Thanh Hóa trên trang Facebook Bóng đá Thanh Hóa
Dẫu vậy, trên sân cỏ, Đông Á Thanh Hóa vẫn cho thấy tinh thần đáng nể. Hai vòng đấu gần đây, họ giành 4 điểm trước những đối thủ mạnh: hòa Nam Định và thắng 2-1 Công an TP.HCM.
Những kết quả ấy không chỉ giúp đội bóng níu lại hy vọng trụ hạng mà còn thắp lên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
Trong bối cảnh đó, Sở VHTTDL Thanh Hóa mới đây đã có văn bản trả lời đề nghị hỗ trợ kinh phí và nhân sự của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Theo cơ quan quản lý nhà nước, CLB là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Thể dục thể thao, nên không có cơ sở để hỗ trợ tài chính, nhân sự như đề xuất.
Sở đề nghị doanh nghiệp huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác để duy trì và phát triển CLB bền vững.
Thông tin này khiến con đường trụ hạng của Đông Á Thanh Hóa thêm chông chênh. Nhưng cũng chính lúc ấy, sự chung tay của người hâm mộ lại càng trở nên ý nghĩa. Họ không chỉ “cứu” đội bóng bằng tiền, mà còn bằng niềm tin.
Tết Bính Ngọ đang đến rất gần. Ở nhiều CLB, cầu thủ đã bắt đầu nghĩ đến kỳ nghỉ, đến những chuyến về quê sum họp.
Còn với Đông Á Thanh Hóa, Tết năm nay mang một sắc thái khác: Tết của sự chắt chiu, của những đồng tiền quyên góp từ khán đài, của những cái bắt tay động viên trong phòng thay đồ.
Giữa gian nan, họ vẫn ra sân, vẫn giành điểm, vẫn giữ màu áo. Và từ khán đài, hàng nghìn cổ động viên vẫn hô vang hai tiếng “Thanh Hóa” như một lời chúc năm mới sớm gửi đến đội bóng quê hương.
Có thể, hơn 372 triệu đồng không đủ để giải quyết bài toán tài chính dài hạn. Nhưng trong những ngày cuối năm, nó đủ để biến khó khăn thành động lực, biến áp lực thành niềm tin.
Đó là cái Tết đặc biệt của Đông Á Thanh Hóa: không có pháo hoa, không có tiệc mừng, nhưng có tình người và sự đồng hành.
NGUYỄN LINH