Đồng bào cả nước nô nức trẩy hội non sông

Đồng bào cả nước nô nức trẩy hội non sông
một giờ trướcBài gốc
Bản làng Tây Bắc rộn ràng bầu cử
Cùng với cử tri các tỉnh phía Bắc, ngay từ sáng sớm, khi màn sương còn bao phủ các bản làng vùng cao Lai Châu, đông đảo cử tri 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đến 854 KV bỏ phiếu, trong đó có rất nhiều bà con các dân tộc: Thái, Mông, Dao... trong những bộ trang phục truyền thống, nô nức đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân (NVCD) của mình, tạo nên bức tranh đẹp về ngày hội non sông nơi biên cương Tổ quốc.
Sau khi hoàn thành NVCD, cử tri Lò Thị Thanh Thảo (18 tuổi, ngụ P. Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu) phấn khởi bày tỏ: "Lần đầu cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu (ĐB) có đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân nên rất mong các ĐB sau khi trúng cử sẽ luôn quan tâm đến đời sống của người dân, lắng nghe ý kiến cử tri và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển".
Cử tri tỉnh Lai Châu xem lại thông tin các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu
Lên rừng, xuống biển mang thùng phiếu đến với cử tri
Từ mờ sáng, đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới cho đến bà con ngư dân, chính quyền, lực lượng chức năng các xã đảo, đặc khu (ĐK) ở các tỉnh miền Trung háo hức đi bỏ phiếu để lựa chọn những người tài, đức. Chính quyền, lực lượng chức năng còn mang thùng phiếu đến tận nhà các cụ già, người khuyết tật... để bà con thực hiện quyền công dân của mình. Công an xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn huy động 100% quân số để bảo vệ an ninh trật tự trong ngày hội toàn dân.
Đặc biệt, đồng bào Rục ở xã Kim Phú sau hơn 65 năm rời hang đá trên rừng Trường Sơn ra bản làng sinh sống, đến nay càng phấn khởi, tự tin cầm lá phiếu đi bầu cử, thể hiện quyền công dân (CD), lựa chọn những đại biểu ưu tú của mình.
Tại các xã miền núi của TP.Huế tiếp giáp với nước bạn Lào, bà con các xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và 5 đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số phấn khởi đến các điểm bầu cử (BC)... Các cụ già, những người khuyết tật, đau yếu không thể đi lại được thì chính quyền và lực lượng phối hợp đem thùng phiếu đến tận nhà.
Những khoảnh khắc ấm áp khi lực lượng chức năng đưa thùng phiếu đến nhà cử tri là người lớn tuổi, bệnh tật
Không khí BC tại xã đảo Tân Hiệp (TP. Đà Nẵng) diễn ra sôi nổi, trang nghiêm, đúng quy định. Đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ CD.
Gần 18.000 cử tri tại ĐK Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) hoàn thành BC tại 8 KV bỏ phiếu. Những chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại luôn thông suốt để góp phần tạo nên sự thành công của ngày hội toàn dân. Cử tri (đa phần là bà con ngư dân) tham gia đầy đủ các quy trình, thủ tục tại các điểm bỏ phiếu để bảo đảm an toàn. Đặc biệt, các CBCS tàu CSB 6001 của Hải đội 211 (Hải đoàn 21 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia bầu cử tại ĐK Lý Sơn trong thời gian thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và duy trì thực thi pháp luật trên biển...
Cồng chiêng ngân vang trong ngày hội lớn
Ngay từ sáng sớm cùng ngày, trong tiếng cồng chiêng âm vang, hàng triệu cử tri tại các tỉnh Tây Nguyên đã nô nức tham gia bỏ phiếu, đâu đâu cũng rộn ràng không khí dân chủ, trách nhiệm, thể hiện rõ nét quyền làm chủ của Nhân dân. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các ban ngành, cuộc bầu cử trong KV diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, an toàn, đúng quy định.
Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2,7 triệu cử tri, tham gia 2.301 KV bỏ phiếu, bầu 17 ĐBQH từ 29 ứng cử viên (ƯCV), 85 đại biểu HĐND tỉnh từ 133 ƯCV và 2.949 đại biểu HĐND cấp xã từ 4.860 ƯCV. Không khí BC diễn ra trang nghiêm, phấn khởi từ các đô thị như Đà Lạt, Bảo Lộc đến những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các điểm bầu cử, lực lượng chức năng chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu.
Bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) được nhân viên y tế hỗ trợ thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu lưu động
Đến chiều 15/3, hơn 23.000 cử tri của ĐK Phú Quý tham gia bầu cử trong không khí phấn khởi, trật tự tại các KV bỏ phiếu trên địa bàn, đạt 100%. Riêng tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 600 cử tri gồm cán bộ, người lao động và học viên cai nghiện đã tham gia bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang nghiêm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để các cử tri thực hiện đầy đủ quyền CD theo quy định.
Tại tỉnh Đắk Lắk, ngay từ sáng sớm, bà con đồng bào các dân tộc đã tập trung tại nhà văn hóa buôn, làng để tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi. Toàn tỉnh có 1,35 triệu cử tri, bố trí tại 2.120 KV bỏ phiếu trên địa bàn 102 xã, phường, thị trấn. Ông Y Phu Niê (64 tuổi, trú tại buôn Cư Mblim, P. Ea Kao) bày tỏ: "Tôi mong ĐB trúng cử sẽ hết lòng vì dân, vì sự phát triển của đất nước và dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số".
Toàn tỉnh Gia Lai có gần 2,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2.179 KV. Lãnh đạo tỉnh cho biết, công tác tổ chức BC trên đảo được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện quyền BC thuận lợi.
Cử tri đi bỏ phiếu ở Quảng Trị
Do điều kiện địa hình cách trở, ngày 13/3 tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc BC sớm tại 55 tổ BC thuộc 12 xã miền núi, biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở các KV vùng cao, biên giới thực hiện quyền và NVCD của mình.
Cùng ngày, những người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An và học viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tham gia bỏ phiếu. Trại có 924 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu; còn Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có 328 học viên đang cai nghiện, trong đó có 321 người đủ điều kiện tham gia BC. Với họ, đây không chỉ là quyền CD mà còn là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình làm lại cuộc đời.
Quá trình tổ chức BC, lực lượng CA bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại KV bỏ phiếu; cử tri tham gia nghiêm túc, thực hiện đúng quy định.
Từ các buôn làng trên cao nguyên Gia Lai đến những bản làng vùng cao của đồng bào Xơ Đăng hay Brâu, trong tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, ngày BC thực sự trở thành ngày hội lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân mà còn gửi gắm khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho buôn làng, cho Tây Nguyên và cả đất nước.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê (95 tuổi, ở Đặc khu Phú Quý) trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền công dân đã trở thành hình ảnh xúc động trong ngày bầu cử
Hòm phiếu đặc biệt nơi vùng sông nước Nam Bộ
Là địa bàn biển đảo xa đất liền, công tác tổ chức BC của các lực lượng, cử tri trên địa bàn đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang), Hòn Khoai, Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vùng biên giới Tây Nam vẫn thực hiện quyền và NVCD, trực tiếp lựa chọn những ĐB đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Tại KV bỏ phiếu số 60 của ĐK Phú Quốc (tỉnh An Giang) - KV bỏ phiếu riêng dành cho CBCS Lữ đoàn 127 - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cuộc BC sớm ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức nghiêm túc, với 100% cử tri tham gia. Ngoài KV bỏ phiếu tại Sở Chỉ huy Lữ đoàn, đơn vị còn tổ chức Tổ BC lưu động mang theo thùng phiếu phụ được niêm phong đúng quy định đưa ra biển Bắc đảo Phú Quốc để CBCS các tàu đang làm nhiệm vụ chốt trực trên biển thực hiện quyền BC. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của CBCS, công tác BC sớm tại Lữ đoàn 127 diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Hòm phiếu phụ được chuyển lên tàu
Tại hai cụm đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc và Hòn Khoai ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, công tác chuẩn bị cho ngày BC sớm được triển khai từ nhiều ngày trước. Các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo, như: Đồn Biên phòng (ĐBP) Hòn Khoai, Trạm ra-đa 595 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) cùng các đơn vị liên quan đã tham gia tập huấn nghiệp vụ BC một cách bài bản. Đến 10 giờ sáng, Tổ BC số 3 xã Sông Đốc đặt tại ĐBP Hòn Chuối đã hoàn thành BC sớm với 159/159 cử tri tham gia, đạt 100%. Số cử tri này đa phần sinh sống theo các gành đá và lồng bè nuôi cá với địa hình hiểm trở, những ngày trước thông tin BC đã được lực lượng Biên phòng chuyển tải đến từng hộ dân qua mô hình "Tiếng loa Biên phòng" thông qua những chiếc loa nhỏ đặt trên đảo đến tận các lồng bè, tiểu sử ứng viên được phổ biến rõ ràng, thẻ cử tri cũng được trao tận tay người dân.
Cử tri ở Tây Nguyên nô nức tham gia bầu cử
Ông Lê Văn Út (sinh sống tại đảo Hòn Chuối) chia sẻ: "Bà con trên đảo đều ý thức rõ trách nhiệm của mình nên tôi cùng gia đình, xóm giềng hẹn nhau đến điểm BC từ sớm chọn ra những người đủ tài, đức để bầu chọn".
Cùng thời điểm, tại Cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), 292 cử tri gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng, Trạm ra-đa, Hải đăng, Kiểm lâm và công nhân đang thi công các công trình trọng điểm quốc gia cũng bước vào KV bỏ phiếu số 4 thực hiện NVCD.
Những lá phiếu được cử tri gửi gắm từ Trường Sa
Sáng 15/3, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, đảo Trường Sa đã rộn ràng không khí của ngày hội lớn. Giữa trùng khơi Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo (Đặc khu Trường Sa) cùng hòa nhịp với đất liền bước vào ngày hội của toàn dân.
Đây là lần thứ hai Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước. Với quân và dân nơi đảo xa, giữa trùng khơi quanh năm sóng gió, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của CD mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Trước giờ khai mạc, từ 5 giờ sáng, quân và dân trên đảo đã thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc, thay mặt tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa - quán triệt thể lệ và nội quy phòng bỏ phiếu. Trong hàng dài cử tri chờ đến lượt bỏ phiếu, những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ hiện rõ niềm tự hào khi được cầm trên tay lá phiếu của ngày hội non sông. Hạ sĩ Nguyễn Thành An - chiến sĩ trẻ mới ra đảo giữa năm 2025 - không giấu được niềm xúc động: "Lần đầu tiên tham gia bầu cử lại ở Trường Sa, tôi cảm thấy tự hào khi được cùng cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân". Còn với chị Lê Thị Minh Diệu - người dân trên đảo, việc hoàn thành lá phiếu cũng là gửi gắm kỳ vọng: Các ĐB được bầu sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và tiếp tục quan tâm phát triển đời sống quân dân đảo Trường Sa.
MAI THẮNG - HÀ CHÂU
MY - HÀ - QUÂN - NHÂN - TÌNH
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/dong-bao-ca-nuoc-no-nuc-tray-hoi-non-song_190230.html