Tại thôn Đồng Chiêm, xã Mỹ Đức, là một thôn Công giáo toàn tòng, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đình Liệu, Trưởng thôn Đồng Chiêm, xã Mỹ Đức.
Phóng viên: Thưa ông, với đặc thù riêng biệt của thôn Đồng Chiêm, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được tổ chức như thế nào ạ?
Ông Nguyễn Đình Liệu: Trước hết, để chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Làm sao để mỗi người dân, mỗi cử tri trong thôn đều thấu hiểu ý nghĩa của ngày bầu cử – đây thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đặc thù của thôn Đồng Chiêm là một vùng biệt lập, với 100% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Do đó, chúng tôi đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Linh mục để thống nhất quan điểm: Làm thế nào để bà con giáo dân cũng như toàn bộ cử tri trong thôn vừa thực hiện tốt trách nhiệm với tôn giáo, vừa chấp hành đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu là để mọi cử tri đều nô nức đi bỏ phiếu vào ngày mai.
Phóng viên: Vậy trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cụ thể đã được triển khai như thế nào để đồng bào giáo dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Liệu: Chúng tôi triển khai đa dạng các hình thức như: Phát liên tục trên loa phát thanh của thôn; Sử dụng loa di động đi sâu vào từng ngõ xóm để bà con đều nghe thấy. Trong quá trình phát thẻ cử tri, các thành viên tổ bầu cử đã kết hợp đưa tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên (từ cấp Quốc hội đến cấp xã) đến tận tay hộ gia đình để bà con nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn. Thông qua các buổi lễ, Linh mục cũng sẽ lồng ghép nội dung nhắc nhở bà con về quyền lợi và nghĩa vụ đi bầu cử vào ngày 15 này.
Phóng viên: Với vai trò vừa là một giáo dân, vừa là một cử tri, bản thân ông cảm thấy tự hào và trách nhiệm như thế nào khi cầm lá phiếu trong kỳ bầu cử lần này?
Ông Nguyễn Đình Liệu: Tôi thấy trong thời kỳ đổi mới hiện nay, nhân dân rất phấn khởi. Bản thân tôi làm Trưởng thôn đã mấy chục năm, nhưng kỳ bầu cử này tôi cảm thấy đặc biệt ý nghĩa. Đi đến đâu cũng thấy bà con vui vẻ, chỉ mong chờ đến ngày được tự tay đi bỏ phiếu. Đó là niềm tự hào chung của người dân khi được thực hiện quyền dân chủ của mình.
Phóng viên: Đến thời điểm này, sự chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu đã hoàn thiện ra sao để sẵn sàng cho ngày mai, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Liệu: Đến giờ phút này, mọi thứ đã chu đáo hoàn toàn. Từ việc trang trí cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ khắp đường làng ngõ xóm đến việc trang hoàng Nhà văn hóa – nơi đặt hòm phiếu. Các thủ tục, quy trình đều đã sẵn sàng để đón đoàn kiểm tra cũng như đón bà con cử tri. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm, kỳ trước thôn Đồng Chiêm chúng tôi là đơn vị đông cử tri nhất xã An Phú cũ với 1.635 cử tri, nhưng chúng tôi đã tổ chức bầu cử rất gọn gàng, đúng luật và dân chủ. Năm nay, với tinh thần phấn khởi này, tôi tin chắc ngày hội bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thanh Duyên