Đồng bào dân tộc hướng về tỉnh Đồng Nai mới với niềm tin lớn

Đồng bào dân tộc hướng về tỉnh Đồng Nai mới với niềm tin lớn
8 giờ trướcBài gốc
Già làng Lâm Hùng Vôn, là người uy tín của đồng bào Khmer tại ấp 7, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh tâm sự:“Người dân mình, nhất là đồng bào Khmer ai cũng mong một cuộc sống ấm no, có việc làm, có nơi học hành, có bệnh viện gần hơn… Giờ tỉnh mới thành lập, tôi thấy mừng, thấy hạnh phúc vì tin rằng bà con mình sẽ được quan tâm nhiều hơn. Tôi chỉ mong tỉnh mới sẽ có chính sách riêng biệt cho cộng đồng người Khmer để con em mình có việc làm ổn định, không phải tha phương. Mong có thêm các mô hình hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm và đặc biệt là có đất để làm ăn, có vốn để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Nếu có việc làm tại chỗ, thanh niên dân tộc sẽ gắn bó với quê hương, không rời làng đi làm thuê nữa, không vượt biên trái phép nữa. Chúng tôi có lễ hội Chôl Chnăm Thmây, có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, vì vậy tôi ước mong tỉnh mới sẽ tạo điều kiện để lớp trẻ học tiếng mẹ đẻ Khmer, giữ gìn nét xưa của ông bà. Văn hóa là cái gốc, nếu giữ được cái gốc, bà con mới giữ được mình”.
Ông Điểu Báo, là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc S’tiêng, ấp 4, xã An Khương, huyện Hớn Quản cho hay: "Khi nghe tin tỉnh Bình Phước và Đồng Nai được sáp nhập thành một tỉnh mới, tôi và bà con trong sóc rất vui mừng. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển vùng, đặc biệt là với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng sau khi sáp nhập, tỉnh sẽ có điều kiện để đầu tư mạnh hơn vào cơ sở hạ tầng, như đường giao thông, trường học, trạm y tế ở các vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng hy vọng tỉnh quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc S’tiêng từ tiếng nói, trang phục đến lễ hội truyền thống. Mong rằng, tỉnh mới không chỉ là sự hợp nhất về hành chính mà còn là cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào với đô thị. Bà con chúng tôi tin tưởng, nếu chính sách sát thực tế và có sự đồng hành của chính quyền, đời sống của người dân tộc thiểu số sẽ ngày càng khấm khá hơn trong tương lai".
Ông Điểu Nho, người dân tộc S’tiêng ở ấp 3, xã An Khương, huyện Hớn Quản nói: "Nghe tin sáp nhập tỉnh, tôi thấy mừng vì điều đó có thể mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi. Ở đây, bà con đồng bào dân tộc S’tiêng vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, con em học lên cao còn ít. Tôi hy vọng sau khi thành lập tỉnh mới, chính quyền sẽ chú trọng đầu tư nhiều hơn cho vùng đồng bào. Với người S’tiêng, giữ gìn văn hóa rất quan trọng. Mong tỉnh có những chương trình cụ thể để khuyến khích giới trẻ gìn giữ tiếng nói, nhạc cụ dân tộc, lễ hội truyền thống. Chúng tôi cũng mong có nhiều hơn các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, như trồng cây dược liệu, làm du lịch sinh thái. Nếu tỉnh có chính sách cụ thể, đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ đầu ra, bà con sẽ chủ động làm ăn. Sáp nhập tỉnh là cơ hội, nhưng quan trọng là chính sách phải đến đúng nơi, đúng người, không để người dân tộc mình tụt lại. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng nhiều vào đội ngũ lãnh đạo tỉnh mới.
Chị Thị Linh, người dân tộc S’tiêng ở ấp 3, xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bày tỏ:"Tôi rất kỳ vọng vào việc sáp nhập tỉnh lần này. Đây là một quyết định lớn, mang lại cơ hội cho thế hệ trẻ đồng bào dân tộc vươn lên. Sau sáp nhập, tôi mong tỉnh mới có chính sách ưu tiên hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số học nghề, khởi nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi và được hướng dẫn lập nghiệp. Đặc biệt, tỉnh cần đầu tư vào công nghệ, truyền thông đến các vùng khó khăn để bà con trẻ được tiếp cận thông tin, bắt kịp xu hướng hiện đại. Tôi cũng mong tỉnh xây dựng các khu kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để thanh niên không phải bỏ làng lên thành phố làm thuê. Họ cần được làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Tôi tin rằng nếu tỉnh quan tâm đúng mức, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số sẽ không chỉ ổn định cuộc sống mà còn trở thành lực lượng góp phần đưa tỉnh mới phát triển nhanh, bền vững".
Ông Voòng Chí Phình, người có uy tín dân tộc Nùng ở thôn 2, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (mới) - (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cũ)) cho hay: "Tôi năm nay đã 72 tuổi, nghe tin hai tỉnh sáp nhập, tôi mừng lắm. Tỉnh mới, tôi mong trước tiên là nhà nước đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện lưới, hệ thống nước sạch cho đồng bào. Thứ hai là tăng cường lực lượng y tế, bác sĩ về vùng sâu vùng xa, để chăm lo sức khỏe người dân tốt hơn. Với người già như tôi, chính sách an sinh, bảo hiểm y tế cần được quan tâm hơn. Tôi cũng mong có thêm nhiều chính sách trợ cấp phù hợp với hoàn cảnh của người dân tộc thiểu số nhất là hộ nghèo, neo đơn. Ngoài ra, cần nâng cao dân trí, mở rộng lớp học tình thương, dạy chữ cho bà con lớn tuổi chưa từng đến trường. Sáp nhập là cơ hội để tỉnh mới làm tốt hơn, đồng bộ hơn. Tôi tin rằng khi chính quyền làm đến nơi đến chốn, lo được cho người dân thì dân đồng lòng, dân tin tưởng, dân sẽ cùng nhau giữ gìn bản sắc và xây dựng quê hương giàu đẹp hơn".
Hiền Lương
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/635/174591/dong-bao-dan-toc-huong-ve-tinh-dong-nai-moi-voi-niem-tin-lon