Sinh ra trong gia đình chủ yếu trồng lúa và dừa, nhưng anh Thạch Sô Ni, xã Cầu Kè, dù mới ngoài 30 tuổi đã có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa Tết. Nhận thấy nhu cầu thị trường tăng cao vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán hay Tết Chôl Chnăm Thmây, anh mạnh dạn đầu tư trồng hoa thương phẩm.
Năm nay, anh trồng hơn 1.500 chậu hoa vạn thọ các loại, với chi phí đầu tư gần 30 triệu đồng. Nếu giá bán tương đương năm ngoái, ước gia đình anh có thể thu lãi từ 30–40 triệu đồng.
Ông Kiên Rươne với vườn hoa phục vụ Tết
“Trong năm tôi trồng 2 vụ chính, đó là dịp Tết Nguyên đán và Tết Chôl Chnăm Thmây. Nói chung tuy cực nhưng vui, quen trồng rồi nếu không trồng nữa thì khách mối đến tìm mua cũng khó ăn nói", anh Thạch Sô Ni chia sẻ.
Không chỉ dừng ở việc trồng hoa kiếm thêm thu nhập, với nhiều hộ, nghề trồng hoa đã trở thành nguồn thu chính. Tại xã Song Lộc, ông Kiên Rươne năm nay chuẩn bị hơn 3.000 chậu hoa phục vụ Tết, tăng khoảng 500 chậu so với năm trước do lượng khách đặt mua tăng. Dù đầu vụ gặp khó khăn do thời tiết thất thường, nhưng đến nay vườn hoa phát triển tốt, nở đều, đảm bảo chất lượng cung ứng ra thị trường.
Anh Thạch Sô Ni chia sẻ niềm vui khi hoa phát triển tốt
Gắn bó với nghề trồng hoa gần 9 năm, ông Rươne cho biết, hoa đã giúp gia đình ông có thu nhập ổn định, đặc biệt vào dịp Tết thường lãi được vài chục triệu đồng. Cơ duyên đến với nghề cũng khá đặc biệt, khi sau thời gian bệnh nặng, ông có dịp tham quan làng hoa Sa Đéc và bắt đầu bén duyên với nghề này.
“Cách đây 9 năm tôi bị bệnh, không thể làm nặng. Một lần được dịp Sa Đéc (Đồng Tháp) tham quan làng hoa nơi đó. Ngoài ra tôi cũng có người bạn thân ở Long Đức chuyển trồng hoa, thấy thích quá. Tôi bắt đầu tìm hiểu và trồng đến bây giờ", ông Kiên Rươne cho biết.
Vườn kiểng của ông Thạch Soi liên tục nhập về gốc kiểng mới để tạo dáng phục vụ thị trường.
Không chỉ hoa thương phẩm, lĩnh vực kiểng bonsai cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho một số hộ đồng bào Khmer. Ông Thạch Soi, phường Nguyệt Hóa, là người có hơn 40 năm gắn bó với nghề kiểng. Gia đình ông là một trong số ít hộ Khmer có cả ba cha con đều là nghệ nhân hoa kiểng. Tết năm nay, gia đình ông chuẩn bị hơn 200 chậu kiểng bonsai với hơn 20 chủng loại, giá trị dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi cây.
Theo ông Soi, để tạo ra một cây kiểng có giá trị cao, người nghệ nhân phải kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, mỹ thuật và kinh nghiệm. Điểm thuận lợi của nghề này là nếu thị trường chưa thuận lợi, người trồng có thể tiếp tục chăm sóc, chờ thời điểm thích hợp để bán mà không chịu rủi ro quá lớn.
“Nói chung làm kiểng mình phải đáp ứng được sở thích, thị hiếu khách hàng. Nếu như trước đây thường ưa chuộng mai vàng, cây tha la, bông trag. Theo hương hiện nay là kiểng có trái như xoài, vú sữa, lê kima… vừa có dáng đẹp, vừa trái ăn được. Lợi thế của kiểng là nếu bán được thì tốt, không được thì nuôi tiếp lỗ không đáng kể", ông Thạch Soi chia sẻ.
Từ chỗ ít quan tâm đến giá trị thẩm mỹ của hoa, kiểng, nhiều hộ Khmer nay đã xem đây là hướng phát triển kinh tế triển vọng. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, nghề trồng hoa, kiểng còn giúp bà con từng bước đa dạng sinh kế, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.
Nhiều hộ đồng bào Khmer Vĩnh Long xem trồng hoa phục vụ Tết là cơ hội kiếm thu nhập.
Với tinh thần chịu thương, chịu khó, ham học hỏi, nhiều hộ đồng bào Khmer đang từng bước khẳng định khả năng thích ứng với kinh tế thị trường. Những vườn hoa rực rỡ sắc màu không chỉ báo hiệu mùa xuân mới, mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ấm no, sung túc hơn cho bà con.
Hy vọng rằng, trong vụ Tết năm nay, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá cả ổn định, để công sức chăm sóc suốt nhiều tháng của người trồng hoa, kiểng được đền đáp xứng đáng, giúp bà con đón một mùa Xuân đủ đầy, trọn vẹn.
Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL