Sinh ra và lớn lên tại bản Hua Chiến, xã Mường La, anh Giàng A Nủ, người dân tộc Mông sớm nhận ra rằng chỉ trông chờ vào nương rẫy thì khó thoát nghèo. Không cam chịu, năm 2010, anh tự mày mò và học hỏi thêm nghề thợ mộc, nhận làm nhà gỗ, bàn ghế và các vật dụng sinh hoạt phục vụ bà con trong bản.
Những năm sau đó, riêng nghề thợ mộc đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu hơn 40 triệu đồng mỗi năm, cộng với chăm chỉ canh tác hơn 1ha nương trồng lúa, ngô và 500 mét vuông thảo quả dưới tán rừng, năm nay, gia đình anh đã có tổng thu nhập gần 100 triệu đồng.
Từ nghề làm mộc, mỗi năm anh Giàng A Nủ có thêm thu nhập 40 triệu đồng
Phấn khởi trước cái Tết đủ đầy, anh Giàng A Nủ chia sẻ: “Tết thì chuẩn bị quần áo cho vợ con, mỗi người 1 bộ quần áo, mua thêm giày dép cho con, thịt lợn thì con nhỏ nhất tầm 70 – 80kg, mời anh em để tham dự bữa cơm Tết”.
Cùng ở bản Hua Chiến, anh Cứ A Tráng cũng là một điển hình làm kinh tế giỏi. Với 1,5ha nương trồng lúa, ngô và đàn bò hơn 10 con, mỗi năm gia đình anh đạt thu nhập gần 100 triệu đồng; năm nay được mùa, được giá, anh càng thêm quyết tâm đổi mới cách làm ăn.
Anh Tráng cho biết, những ngày giáp Tết, gia đình đã tranh thủ chuẩn bị rẫy cỏ, làm nương, sẵn sàng sau Tết trồng thêm 5.000 mét vuông cây sa nhân và trồng thử nghiệm 5.000 mét vuông cây cà phê. “Năm nay ăn Tết sẽ chuẩn bị quần áo, thịt lợn mổ đêm 30 Tết, làm bánh chưng, bánh giầy đón Tết và ăn Tết vui vẻ hơn mọi năm. Ăn Tết xong sẽ vận động gia đình tập trung vào sản xuất, phát triển kinh tế”, A Tráng vui vẻ nói.
Căn nhà khang trang, được xây dựng kiên cố của anh Cứ A Tráng Bản Hua Chiến, xã Mường La
Bản Hua Chiến hiện có 56 hộ, hơn 330 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng ý chí vươn lên của bà con, số hộ nghèo ở bản đã giảm mạnh, nay chỉ còn 19 hộ. Anh Giàng A Say, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hua Chiến cho biết, sự đổi thay ở Hua Chiến không chỉ đến từ nỗ lực của từng hộ gia đình, mà còn từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Nếp sống của bà con đã có từ rất lâu đời rồi, sắp tới có điểm du lịch ở đây, bà con sẽ tập trung để cùng nhau quảng bá những vật dụng truyền thống ở trên này.
Đồng bào dân tộc Mông bản Hua Chiến may những bộ váy áo rực rỡ, chuẩn bị đón Tết
Phó Chủ tịch UBND xã Mường La, ông Trần Hải Sơn cho biết, cả xã có 11 bản đồng bào Mông, phần lớn ở xa trung tâm. Bên cạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, như mổ lợn ăn Tết, làm bánh giầy, múa hát, cùng chơi các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, ném pao, đánh tù lu… bà con cũng chủ động tiếp thu những giá trị văn hóa tiến bộ, xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với xu thế phát triển chung. Điểm mới là các hoạt động trong dịp Tết, nay được tổ chức gọn nhẹ không kéo dài, hạn chế lãng phí, tạo điều kiện để người dân vừa vui Xuân, vừa sớm trở lại lao động, sản xuất.
Hoa anh đào nở rộ trên các sườn đồi
“Trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xã Mường La đã và đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con ở bản Mông thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, các phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; qua đó đồng bào dân tộc Mông ngày càng có niềm tin vào sự đổi mới và tương lai phát triển bền vững của đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới”, ông Trần Hải Sơn cho biết thêm.
bản Hua Chiến, xã Mường La rộn ràng không khí xuân sớm
Xuân mới đang về trên những triền núi Mường La. Từ những nếp nhà gỗ ấm khói lam chiều, đến những nương rẫy xanh màu hy vọng, sức sống mới của vùng đồng bào Mông Hua Chiến đang rộn ràng lan tỏa, báo hiệu một chặng đường phát triển bền bỉ, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
Trấn Long/VOV-Tây Bắc