Đồng bào Tây Nguyên hướng về Đại hội XIV của Đảng

Đồng bào Tây Nguyên hướng về Đại hội XIV của Đảng
2 giờ trướcBài gốc
Niềm tin khởi sắc từ những buôn làng
Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn, đời sống của 146 hộ dân với 537 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc anh em cùng sinh sống tại buôn Drang Phốk, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đang thay đổi từng ngày. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tuyến đường nội buôn đã được bê tông hóa, điện lưới, Internet phủ khắp mọi ngõ ngách, mọi nhà, giúp người dân thuận lợi trong sản xuất, tiếp cận khoa học công nghệ và thông tin. Đặc biệt, vào giữa năm 2025, Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng để chăm lo giáo dục cho học sinh vùng biên giới, bà con rất phấn khởi.
Hướng về Đại hội XIV của Đảng trong những ngày qua, anh Y Cường Niê, buôn Trưởng buôn Drang Phốk phấn khởi: "Chúng tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp để tiếp tục đưa buôn làng, đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, kỳ đại hội này, nhiều chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ giúp bà con có thêm nguồn lực để thoát nghèo bền vững, từng bước làm giàu…".
Với đồng bào các dân tộc nơi đây nói riêng, Tây Nguyên nói chung, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngày hội của niềm tin và hy vọng vào tương lai phát triển của đất nước và quê hương.
Chia sẻ trong không khí chào mừng Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Buôn trưởng buôn Alê A, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cán bộ và nhân dân trong buôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng khởi sắc.
"Trong những năm qua, các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước đã giúp đồng bào các dân tộc mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả lao động và cải thiện đời sống. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong buôn đang được kết tinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Niềm tin của nhân dân không chỉ gửi gắm vào những quyết sách lớn tại Đại hội XIV đang diễn ra, mà còn thể hiện rõ trong quyết tâm đổi thay diện mạo buôn làng, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững", bà Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.
Có thể thấy rằng, những ngày này, từ những buôn làng vùng cao đến các làng biển, đâu đâu cũng ngập tràn niềm tin và kỳ vọng hướng về Đại hội XIV của Đảng. Chia sẻ cùng niềm tin và kỳ vọng ấy, ông Y Khút Niê, nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: "Đã trải qua nhiều kỳ đại hội Đảng, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng bước phát triển của đất nước. Nhiệm kỳ vừa qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng đất nước chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Tôi tin rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, dám nghĩ, dám làm, đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, giàu mạnh và bền vững".
Cùng chung kỳ vọng ấy, già Y Nguyên Bkrông, Trưởng buôn Cư Mblim, xã Ea Kao chi sẻ: "Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều quyết sách để người dân ở các vùng miền có cuộc sống ấm no, giàu đẹp. Đặc biệt, các chính sách bảo tồn văn hóa như cồng chiêng, điệu xoang, lễ hội của cộng đồng Ê đê. Buôn làng cũng rất vui mừng, phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội và mong muốn rằng, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên".
Bà con đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk treo cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Nhân đôi niềm vui trong ngày hội lớn của Đảng
Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, niềm vui của gia đình chị K'Na (SN 1980, trú tại thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) như được nhân lên gấp bội khi được chuyển vào sinh sống trong căn nhà "chống lụt" mới khang trang, kiên cố. Gia đình chị K'Na thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ngôi nhà cũ nằm ở khu vực trũng thấp, đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa lũ, nước thường xuyên dâng cao, có năm ngập tới nóc nhà, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của cả gia đình. Ước mơ về một mái nhà an toàn dường như quá xa vời đối với vợ chồng chị khi kinh tế còn nhiều thiếu thốn, lại đông con cái.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, với sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Hiệp Thạnh, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, căn nhà "chống lụt" có diện tích gần 150m², tổng trị giá gần 300 triệu đồng đã được xây dựng và bàn giao cho gia đình chị đúng dịp Đại hội XIV của Đảng. Đây không chỉ là món quà vật chất có ý nghĩa thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình chị K'Na yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà mới, vợ chồng chị K'Na và bà con trong thôn K'Long càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đặc biệt là những chủ trương, chính sách đặc biệt dành cho vùng đồng bào DTTS.
Chị K'Na chia sẻ, nhiều năm qua, bà con DTTS ở xã Hiệp Thạnh luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: hỗ trợ cây giống, vật nuôi để phát triển kinh tế; tạo điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em đồng bào DTTS; miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… Những chính sách nhân văn, sát thực tiễn đó đã và đang góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, đồng thời khẳng định vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng trong lòng nhân dân.
Trong giây phút xúc động đón nhận chìa khóa căn nhà mới từ tay đồng chí Lê Nguyên Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh và Trung tá Phan Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, chị K'Na nghẹn ngào bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các nhà hảo tâm đã quan tâm, chăm lo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con vùng đồng bào DTTS. Theo chị K'Na, với hoàn cảnh khó khăn và đông con, nếu không có sự hỗ trợ này, không biết đến bao giờ gia đình mới có thể xây dựng được một căn nhà mới an toàn. Không những thế, hằng năm gia đình chị cũng như nhiều hộ dân trong thôn thường xuyên được chính quyền địa phương và lực lượng Công an đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình chị K'Na an cư mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách chăm lo đời sống đồng bào DTTS, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước trong chặng đường phát triển mới của đất nước.
Từ một vùng đất người dân từng thiếu ăn, thiếu mặc, nay xã Đam Rông 3 (Lâm Đồng) đã khoác lên mình một diện mạo mới. Sự đổi thay ấy bắt nguồn từ những chủ trương, chính sách đặc biệt đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được triển khai đồng bộ, bền bỉ và sát với thực tiễn địa phương. Trong hành trình phát triển ấy, giáo dục đóng vai trò then chốt. Các chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào DTTS đã từng bước nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức của bà con. Khi nhận thức được nâng lên, tư duy làm ăn cũng đổi khác. Người dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Cùng với sự khởi sắc về kinh tế là niềm tin ngày càng được củng cố đối với đường lối lãnh đạo của Đảng. Những luận điệu xuyên tạc, kích động, xúi giục của các thế lực xấu, nhất là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đã không còn đất sống. Bà con đã tỉnh táo nhận diện, kiên quyết tẩy chay bọn phản động, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.
Những ngày này, về xã Đam Rông 3, dễ dàng cảm nhận được không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa khắp nơi. Từ trục đường chính đến từng con hẻm nhỏ, từ cơ sở tôn giáo đến mỗi mái nhà dân, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Màu đỏ thắm ấy không chỉ làm đẹp thêm làng quê, mà còn là biểu tượng sinh động của niềm tin kiên định, là sợi dây bền chặt nối liền ý Đảng với lòng dân.
Ông Đa Cát Hà Dương, người có uy tín ở xã Đam Rông 3, chia sẻ: "Việc đồng loạt treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước mỗi ngôi nhà không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của bà con vào tương lai. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những quyết sách đột phá trong đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc!..". Từ niềm tin ấy, Đam Rông 3 đang vững bước trên con đường phát triển, trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách dân tộc, cho sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy và đồng hành cùng Đảng.
Từ những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, người dân Tây Nguyên đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với những mong muốn giản dị nhưng thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đó là mong muốn có cán bộ thật tốt (có đức, có tài) để giúp dân, giúp nước; cần sự đầu tư phát triển hạ tầng mạnh mẽ hơn nữa, đường sá thuận lợi hơn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với chế biến chất lượng cao, giúp đời sống người dân ngày một đi lên...
Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là nơi gửi gắm khát vọng vươn lên thoát nghèo để làm giàu, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của người dân.
Khắc Lịch - Văn Thành
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/dong-bao-tay-nguyen-huong-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-i794847/