Dòng chảy mới của âm nhạc lan tỏa tinh thần yêu nước

Dòng chảy mới của âm nhạc lan tỏa tinh thần yêu nước
8 giờ trướcBài gốc
Buổi tối cuối năm 2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, hàng chục nghìn khán giả đã đồng thanh hát theo Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP - Phương Mỹ Chi biểu diễn) và Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng biểu diễn) trong khuôn khổ Hozo City Tết Fest. Không cần lời kêu gọi, âm nhạc tự dẫn lối những bàn tay giơ cao điện thoại, kết nối đám đông thành một nhịp đập chung. Ít ngày sau, tại lễ trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, khi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cất lên Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cả khán phòng đã hòa giọng cùng cô. Những khoảnh khắc ấy cho thấy ca khúc yêu nước đã bước ra khỏi không gian nghi lễ để sống trong sinh hoạt thường ngày.
Đội ngũ nghệ sĩ tham gia trình diễn chương trình nghệ thuật với liên ca khúc yêu nước tại Đại lễ 2/9
Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung ra mắt cuối năm 2024 và thực sự lan tỏa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Sau chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam của Đại lễ 30/4/2025, bản thu của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đạt Top 1 trending YouTube với 2,3 triệu lượt xem chỉ sau 8 ngày. Trên mạng xã hội, hàng chục nghìn video cover, flashmob gắn với bài hát này thu hút lượng tương tác lớn; nhiều trường đại học chọn làm tiết mục mở đầu năm học; các đơn vị quân đội và đoàn thanh niên dùng trong sinh hoạt tập thể. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: “Tôi hạnh phúc khi bài hát được bật trong giờ chào cờ hay lúc công nhân tan ca. Âm nhạc chỉ thật sự sống khi nằm trong nhịp sống của con người”.
Ca khúc Còn gì đẹp hơn - sáng tác của Nguyễn Hùng lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ - đã vượt ra khỏi màn ảnh để trở thành bài hát quen thuộc trên nhiều sân khấu, truyền cảm hứng cho nhiều ca sĩ, khán giả cover (hát lại). Mang thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước và lòng tri ân các thế hệ cha anh đi trước, ca khúc đã chạm đến cảm xúc của khán giả trẻ bởi lời ca mộc mạc, chân thành. Thầy giáo lịch sử Nguyễn Thành Nam (TP.HCM) kể: “Tôi mở đầu tiết học bằng một đoạn trong bài hát. Học sinh lắng nghe chăm chú hơn hẳn. Âm nhạc giúp các em bước vào lịch sử bằng cảm xúc, chứ không chỉ bằng con số sự kiện”.
Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện tại Đại lễ 30/4
Trước đó, Nhà tôi có treo một lá cờ qua giọng hát của Hà Anh Tuấn đã chinh phục người nghe bằng biểu tượng giản dị của quốc kỳ. Những câu hát “Việt Nam có một lá cờ/ Để biết chúng ta tự do…” trở thành nhạc nền cho vô số video về gia đình, trường lớp, đơn vị bộ đội... Bên cạnh đó, hàng loạt sáng tác như Nguyện là người Việt Nam, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Vút bay lên Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Hào khí Việt Nam, Phù Đổng Thiên Vương… ra đời gần đây đều nhanh chóng trở thành “hit”, cho thấy dòng nhạc yêu nước không còn là ký ức một thời mà đang vận động mạnh mẽ trong đời sống đương đại. Nội dung các ca khúc không chỉ về chiến tranh hay quá khứ, mà còn là lòng tự hào, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.
Song song với sáng tác mới là xu hướng khoác “áo mới” cho tác phẩm kinh điển. Tiến về Sài Gòn, Như có Bác trong ngày đại thắng, Đất nước trọn niềm vui... được phối theo phong cách pop, rock, thậm chí EDM. Ban đầu có tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo và nguyên bản, nhưng thực tế nhiều bản phối đã giúp ca khúc cũ có đời sống thứ hai. Hình ảnh hơn 50.000 người cùng hát “Tiến quân ca” bản phối mới tại concert Tổ quốc trong tim cho thấy sức cộng hưởng đặc biệt khi tinh thần yêu nước được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Những chương trình nghệ thuật ngoài trời hay các “concert quốc gia” tại TP.HCM, Hà Nội, Quảng Trị, Điện Biên... thu hút hàng ngàn khán giả trẻ, đã biến âm nhạc yêu nước thành trải nghiệm tập thể và tạo nên ký ức chung cho một thế hệ.
Điểm đáng chú ý là sự nhập cuộc của lớp nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Văn Chung, Bùi Trường Linh, Nguyễn Hùng, nhóm DTAP, Đoàn Minh Quân, Hồ Hoài Anh… Họ sử dụng ngôn ngữ hiện đại nhưng không tách rời truyền thống, đưa đàn tranh, sáo trúc, nhị, chất liệu hát ru vào pop, rap, EDM... vào sáng tác, phối khí ca khúc yêu nước. Nhiều ca sĩ ở các dòng nhạc khác nhau - từ Phương Mỹ Chi, Hoàng Dũng, Tùng Dương đến Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Bùi Lan Hương, Đức Phúc, Soobin... tham gia thể hiện ca khúc yêu nước đã cùng gặp nhau ở khát vọng kể câu chuyện đất nước bằng cảm xúc chân thành. Ca sĩ - nhạc sĩ Anh Tú với Thưa Đảng vừa gây chú ý tại chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng (Nhà hát Hồ Gươm, ngày 16/1) chia sẻ: “Mỗi nghệ sĩ có con đường riêng, nhưng điểm chung là lòng yêu nước. Khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ ý thức cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững hơn”.
Sự lan tỏa của các ca khúc yêu nước hiện nay gắn chặt với vai trò của không gian mạng. Nếu trước đây một bài hát cần nhiều tháng để đến công chúng, thì nay chỉ sau một đêm đã có thể phủ sóng. TikTok, YouTube, Spotify trở thành “sân khấu mới”, nơi mỗi người có thể là đại sứ văn hóa. Các chiến dịch trực tuyến kêu gọi hát quốc ca sáng thứ hai, kể chuyện gia đình gắn với lịch sử, thử thách cover nhạc cách mạng thu hút hàng triệu lượt tham gia...
Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Có ý kiến từng lo ngại ca khúc yêu nước chỉ là “trend” (xu hướng). Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, chúng đang trở thành một phần đời sống tinh thần, giúp người trẻ kết nối với lịch sử và khơi dậy tinh thần cộng đồng. Nhạc sĩ Bùi Trường Linh - tác giả Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được chọn biểu diễn tại Đại lễ 2/9 nhận định: “Lòng yêu nước vốn đã có sẵn, âm nhạc chỉ là chất xúc tác để nó bùng nổ”.
Sự nở rộ và ủng hộ âm nhạc yêu nước còn xuất phát từ nhu cầu khẳng định bản sắc trong bối cảnh hội nhập. Càng tiếp xúc nhiều với văn hóa quốc tế, người trẻ càng tìm điểm tựa tinh thần mang gương mặt Việt Nam. Việc đổi mới dàn dựng, kết hợp công nghệ thị giác, tổ chức concert quy mô lớn và hoành tráng... đã biến những ca khúc yêu nước tưởng như khuôn mẫu thành trải nghiệm hấp dẫn.
Giới chuyên môn cho rằng để âm nhạc yêu nước trở thành dòng chảy bền vững cần khuyến khích sáng tác mới mang hơi thở thời đại; đầu tư bản phối chuyên nghiệp; tăng tính cộng đồng qua các chương trình đồng ca; gắn kết với môi trường học đường và phát huy mạnh truyền thông số... Âm nhạc đã giúp khái niệm yêu nước thoát khỏi dáng vẻ khẩu hiệu. Khi những giai điệu ấy tiếp tục vang lên từ giảng đường đến quảng trường, từ sân khấu tới không gian mạng, có thể tin rằng tình yêu Tổ quốc sẽ được nuôi dưỡng theo cách của thời đại mới - trẻ trung, sáng tạo và đầy trách nhiệm.
Đinh Hương
Nguồn DNSG : https://doanhnhansaigon.vn/dong-chay-moi-cua-am-nhac-lan-toa-tinh-than-yeu-nuoc-332290.html