Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm nhạc sĩ Trần Long Ẩn và NSƯT Phi Yến

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm nhạc sĩ Trần Long Ẩn và NSƯT Phi Yến
4 giờ trướcBài gốc
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm NSƯT Phi Yến. Ảnh: THÚY BÌNH
Chuyến thăm được tổ chức nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung và các văn nghệ sĩ từng tham gia cách mạng; văn nghệ sĩ đạt Giải thưởng nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, NSND, NSƯT, có quá trình hoạt động và cống hiến cho sự phát triển văn học nghệ thuật tại thành phố trong 50 năm qua.
Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố và chính sách nhân ái, nghĩa tình của TPHCM đối với văn nghệ sĩ; kịp thời động viên, khích lệ tinh thần văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Đến nhà nhạc sĩ tài hoa Trần Long Ẩn và nữ nghệ sĩ - chiến sĩ Văn công Giải phóng Phi Yến, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống tinh thần của hai nghệ sĩ lão thành.
Các cuộc trò chuyện diễn ra với đầy ắp cảm xúc, sẻ chia thân tình những tình cảm cùng mong mỏi, kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ kế thừa truyền thống văn hóa nghệ thuật của nước nhà.
Niềm vui và nụ cười hạnh phúc của người nhạc sĩ lão thành khi đón nhận sự quan tâm thăm hỏi của lãnh đạo TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn năm nay 82 tuổi. ông cho biết vừa điều trị căn bệnh rối loạn tiền đình, các y bác sĩ rất quan tâm chăm sóc sức khỏe cho ông. Sau một tuần, cảm thấy sức khỏe tiến triển tốt, ông đã về nhà tịnh dưỡng.
Người nhạc sĩ của những ca khúc nổi tiếng Một đời người, một rừng cây; Tình đất đỏ miền Đông; Đêm thành phố đầy sao; Xin làm người hát rong… vẫn rất minh mẫn, giữ được phong thái nói chuyện chân tình, gần gũi, pha lẫn sự hài hước dí dỏm với mọi người xung quanh.
Tại nhà NSƯT Phi Yến ở phường An Phú Đông, TPHCM, nữ nghệ sĩ vui mừng đón đoàn công tác và giới thiệu gian nhà thờ Bác Hồ, các đại tướng và chiến sĩ - nghệ sĩ đã hy sinh vì đất nước, được chính nghệ sĩ xây trong khuôn viên nhà mình. Nữ nghệ sĩ cũng lập Bia Tưởng niệm Nghệ sĩ - Chiến sĩ Văn công Giải phóng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và mất sau chiến tranh.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện Sở VH-TT TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM chụp ảnh tại Bia Tưởng niệm bên trong khuôn viên nhà NSƯT Phi Yến. Ảnh: THÚY BÌNH
Xúc động với cách sống chân tình, sâu sắc, nặng tình và nghĩa cử cao đẹp của nữ nghệ sĩ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Lãnh đạo thành phố trân trọng nghĩa cử, tình cảm, trách nhiệm của cô đối với các cô chú đi trước. Đây cũng là một cách giáo dục truyền thống cho anh em làm văn hóa văn nghệ, để có thể hiểu nhiều hơn, chia sẻ, cảm nhận được những giá trị tinh thần cao quý".
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng đã chuyển lời của lãnh đạo thành phố, kính chúc NSƯT Phi Yến luôn mạnh khỏe, tiếp tục dành tình cảm cho anh em làm văn hóa, văn nghệ của thành phố, đặc biệt những người làm công tác tham mưu, làm việc trực tiếp và những người giáo dục thế hệ trẻ.
THÚY BÌNH
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/dong-chi-nguyen-manh-cuong-tham-nhac-si-tran-long-an-va-nsut-phi-yen-post806860.html