Nói trên CNN, nhà địa chất Jess Phoenix cảnh báo rằng dư chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 28/3 có thể kéo dài trong nhiều tháng khi mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm vào mảng Á-Âu bên dưới Myanmar.
Bà nói: "Lực mà một trận động đất như thế này giải phóng tương đương với khoảng 334 quả bom nguyên tử".
Nhà cửa, chùa đổ sập trong động đất ở Myanmar.
Theo thống kê từ truyền thông nhà nước Myanmar, số người chết sau động đất đã vượt quá 1.000, 2.376 người bị thương. Con số này sáng nay, như AFP đưa tin là ít nhất 694 người chết, 1.670 người bị thương.
Giới chuyên gia cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng khi các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra trong điều kiện cơ sở hạ tầng yếu và liên lạc gián đoạn.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính, con số tử vong do động đất ở Myanmar có thể vượt 10.000 người.
Trận động đất làm sập và hư hại nhiều cơ sở hạ tầng.
Những bức ảnh từ thủ đô Naypyidaw, Myanmar cho thấy nhiều đội cứu hộ kéo nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà. Hiện tại, chính phủ Myanmar cho biết nhu cầu về máu rất cao ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Khi trận động đất xảy ra vào trưa 28/3, Zu Guolin, một doanh nhân Trung Quốc 40 tuổi trong ngành buôn bán ngọc bích, đang ở trên cầu U Bein tại Mandalay cùng ba người bạn. Ông kể lại: "Ban đầu, cầu rung lắc khá nhẹ, nhưng sau đó mạnh hơn. Chúng tôi nằm sấp và cây cầu lắc lư qua lại khoảng 20 cm. Cảm giác như chúng tôi đang bị trượt ra xung quanh".
Hiện tại, Zu cùng hàng chục người Trung Quốc khác đang trú tại Thành phố nghỉ dưỡng New Mandalay. Ông nói: "Rất nhiều ngôi nhà bị nứt và chúng tôi quá sợ không dám vào nhà. Đêm qua, chúng tôi phải ngủ trong xe ô tô đỗ bên lề đường. Tất cả chúng tôi đều an toàn. Không có ai trong nhóm bạn tôi bị thương".
Mandalay, cố đô Myanmar với dân số khoảng 1,5 triệu người, nằm gần tâm chấn và chịu ảnh hưởng nặng nề. Một người phụ nữ sống tại đây kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bà của cô bị chôn vùi dưới đống đổ nát. "Tôi đang đun nước để pha sữa cho con thì động đất xảy ra. Một phần bức tường đổ sập xuống bà tôi, chôn vùi đôi chân của bà".
Tình hình tại Bangkok, Thái Lan cũng không khá hơn. Trận động đất mạnh đến mức tạo ra các rung chấn xuyên qua thành phố, làm sập một tòa nhà 30 tầng đang xây dựng gần chợ Chatuchak, nơi có hơn 100 người bị mắc kẹt. Những người thân tuyệt vọng của các công nhân tại đây đang chờ đợi bên ngoài, mong tin tức từng giờ.
Người bị thương nằm la liệt trước bệnh viện ở Myanmar.
Trước tình hình thảm khốc và ảnh hưởng của trận động đất, nhiều quốc gia nhanh chóng triển khai cứu trợ. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên cử đội cứu hộ đến Yangon vào sáng 29/3, cam kết hỗ trợ 100 triệu nhân dân tệ (13 triệu USD) viện trợ nhân đạo.
Nga cũng điều đội chuyên gia, bao gồm đội chó nghiệp vụ, bác sĩ gây mê và nhà tâm lý học đến hỗ trợ. Ấn Độ, Singapore và Malaysia cũng tham gia vào chiến dịch.
Trung Quốc, Nga đã cử nhiều nhóm đến hỗ trợ, mang theo người và vật tư, thiết bị cứu hộ, cùng máy bay không người lái. Liên Hợp Quốc cũng phân bổ 5 triệu USD để bắt đầu nỗ lực cứu trợ sau trận động đất này.
Tổng thống Donald Trump cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ ứng phó. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại do chính quyền của ông Trump đang cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài.