Mái ngói sụp, tường nứt toác, học sinh phải di dời
Ngày 6/10, ông Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 thông tin, các trận động đất liên tiếp trong đêm và rạng sáng cùng ngày đã gây thiệt hại nặng cho nhiều hạng mục của trường, từ khu nhà hiệu bộ đến phòng học, nơi ở của giáo viên và học sinh.
Động đất làm mái ngói của trường học bị xô lệch.
Theo báo cáo ban đầu, phần mái ngói tầng 2 của khu nhà hiệu bộ bị sụp hoàn toàn. Tại đây có một lớp mẫu giáo với 36 học sinh và một phòng máy tính gồm 28 bộ máy phục vụ việc dạy học cho khoảng 100 học sinh tiểu học. Toàn bộ thiết bị máy tính đã được tháo dỡ để tránh nguy cơ chập điện và sập mái, việc dạy môn Tin học tạm thời dừng lại.
Bốn phòng ở của 60 học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt lớn, gãy cấu trúc tường và trần, trong khi năm phòng ở của giáo viên bị xô lệch, hư hỏng phần mái phía sau. Nhiều đoạn tường rạn nứt, có hiện tượng bong tróc, nguy cơ đổ sập nếu xảy ra rung chấn tiếp theo.
Mái ngói của nhà trường hư hỏng nặng sau các trận động đất.
Tại các điểm trường phụ Đắk Chun và Đắk Lanh, hiện tượng hư hỏng cũng được ghi nhận: tường và cột bị nứt gãy, hai phòng học ở điểm trường Đắk Lanh đứt gãy tường bao quanh, mất an toàn cho giáo viên và học sinh.
Trước tình hình trên, nhà trường đã khẩn trương di chuyển 60 học sinh sang phòng khác để ở tạm. Nhà trường mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc khảo sát, hỗ trợ khắc phục để ổn định việc dạy học và sinh hoạt cho học sinh. Nếu để lâu, tình trạng nứt gãy sẽ nguy hiểm hơn.
Người dân bất an vì rung chấn
Trước đó, chỉ trong khoảng thời gian từ 0 giờ 41 đến 5 giờ 57 sáng 6/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu ghi nhận liên tiếp nhiều trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó có một trận mạnh 4,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Vết nứt kéo dài xuất hiện trên tường của trường học.
Các rung chấn lan tỏa trên diện rộng, khiến người dân ở Gia Lai và Đà Nẵng cảm nhận rõ sự rung lắc trong đêm, nền nhà chuyển động mạnh.
Anh Trần Trung (trú Gia Lai) kể lại: “Tôi đang ngủ thì thấy giường lắc dữ dội khoảng 5 giây, tỉnh cả ngủ luôn. Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác động đất thực sự là thế nào”.
Còn chị Hồ Thị Hiếu (người dân xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Rạng sáng nay, mọi người đang ngủ thì giật mình vì nhà rung mạnh. Ai nấy đều hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Từ trước tới nay chưa từng thấy động đất lớn như vậy”.
Ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập xác nhận người dân trên địa bàn xã đã cảm nhận rất rõ dư chấn lan rộng từ hàng loạt trận động đất xảy ra tại Quảng Ngãi.
Theo ông Lạc, qua kiểm tra, hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào do động đất. Tuy nhiên, dư chấn mạnh gây rung lắc kéo dài gần 10 giây đã gây tâm lý hoang mang trong dân. Nếu tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, chắc nhà cửa của người dân cũng bị sập mất.
Một lãnh đạo Sở NN&MT Đà Nẵng cho biết, trong vài năm qua, khu vực miền núi liên tục ghi nhận các trận động đất cường độ nhỏ đến trung bình. Theo các chuyên gia địa chất, phần lớn đây là động đất kích thích, có thể liên quan đến các hồ chứa thủy điện và đứt gãy địa chất đang hoạt động yếu, thường không gây hậu quả nghiêm trọng.
Cuối năm 2024, trận động đất mạnh 4,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Kon Tum cũ (nay tỉnh Quảng Ngãi), rung chấn khiến đá trên núi lăn xuống ở xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng).
TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương hết sức lưu ý vấn đề quan trắc động đất, ngoài cảnh báo phải đưa ra dự báo; đặc biệt là thường xuyên nắm thông tin, thông tin nhanh, kịp thời, chính xác để trấn an và đảm bảo an toàn cho người dân.
Đợt rung chấn lần này khiến người dân miền Trung nhớ lại trận động đất 4,8 độ Richter cuối năm 2024. Khi đó, động đất xảy ra tại khu vực Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi), khiến nhiều tảng đá lớn lăn xuống, đe dọa 17 hộ dân với 69 nhân khẩu ở làng Tu Hon (huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng). Chính quyền đã phải tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn.
Anh Huy