Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 31/3, chính quyền quân sự Myanmar thông báo quốc tang 1 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất xảy ra vào chiều 28/3, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản với hơn 1.700 người thiệt mạng tính đến thời điểm này.
Trong thông báo, chính quyền quân sự Myanmar cho biết thời gian để tang chính thức kéo dài từ ngày 31/3 đến ngày 6/4, đồng thời nước này sẽ treo cờ rủ.
Hiện các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, mặc dù mốc "72 giờ vàng" đã trôi qua. Trong ngày thứ 3 kể từ sau trận động đất gây thiệt hại nặng nề ở Myanmar, các đội cứu hộ trong khu vực (trong đó có Việt Nam) cũng như thế giới đang đổ về các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như thành phố Mandalay, thủ đô Naypyidaw, thành phố Sagaing... nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân có dấu hiệu sinh tồn.
Theo số liệu của chính quyền, tính đến cuối ngày 30/3, vẫn còn 300 người đang mất tích trong trận động đất vốn đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và 3.400 người bị thương.
Hà Ngọc/TTXVN