Động đất tại Myanmar: Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm nạn nhân

Động đất tại Myanmar: Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm nạn nhân
một ngày trướcBài gốc
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường khu vực dân cư bị ảnh hưởng bởi động đất ở thủ đô Nay Pyi Taw. (Ảnh: TTXVN phát)
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, đến 11h sáng 1/4, Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tiếp tục đưa thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
Được phân công ở khu dân cư Bala Tidi, thị trấn Zabu Thiri, Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam nỗ lực chạy đua với thời gian từ đêm 31/3 và cả sáng 1/4 rà soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân và giúp đỡ nhân dân Myanmar khắc phục những tổn thất do động đất gây ra, không quản ngại đêm tối, nguy hiểm.
Những khu nhà này bị sập tầng 1, toàn bộ sức nặng của 3 tầng trên dồn xuống, phải rất khéo léo sử dụng các công cụ cầm tay để bốc, gỡ từng khối bê tông mà không gây nguy hiểm cho người thực hiện nhiệm vụ cũng như các nạn nhân.
Trong sáng 1/4, đội cứu hộ xác định được một nạn nhân là ông U Maung Tin, 74 tuổi, sống tại tòa nhà số 2386, bị vùi lấp dưới tầng 1. Đội cứu hộ đã khoan cắt từ tầng 2 xuống để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Mất điện, tầm quan sát giảm sút, thiết bị quan sát chỉ có đèn pin, đèn tích điện… nhưng không hề làm suy giảm tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ, khi ở bên ngoài khu đổ nát này, người dân Myanmar còn sống sót vẫn chờ đợi tin tức của người thân bị mắc kẹt.
Trưởng đoàn Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, cho biết các thành viên trong đoàn đều xác định tìm kiếm nạn nhân trong đống nổ nát như chính những người thân của mình.
Cùng phối hợp với đội cứu hộ Việt Nam, Đại úy Yar Zar thuộc Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar bày tỏ cảm động khi thấy các chiến sỹ đoàn Việt Nam đã kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách đống đổ nát để tìm các nạn nhân và nỗ lực đưa họ ra dù còn sống hay không.
Ông cũng đánh giá cao sự mưu trí, sáng tạo và linh hoạt của các người lính công binh Việt Nam khi đưa ra nhiều phương án xử trí tình huống, trong điều kiện không có máy móc lớn hoặc không thể sử dụng máy móc.
Trong khi đó, bà Ohn Mar Swe thuộc Vụ quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar cảm động khi thấy đoàn công tác của Bộ đội Việt Nam sang cứu hộ với tinh thần làm việc rất khẩn trương, không nghỉ ngơi cho đến tận đêm khuya.
Bà cũng cho biết những vật phẩm đoàn Việt Nam mang đến các vùng gặp nạn, cũng làm ấm lòng người dân.
Trước đó, song song với việc tìm kiếm cứu nạn, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam đã kịp thời trao tặng lương thực cho những người dân Myanmar đã mất nhà cửa do động đất.
Những món quà, những lời chia sẻ động viên kịp thời của lực lượng cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp gia đình các nạn nhân vơi đi mất mát đau thương./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/dong-dat-tai-myanmar-doi-cuu-ho-viet-nam-tim-thay-them-nan-nhan-post1024027.vnp