Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 28/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động hai máy bay chở theo đội cứu hộ và y bác sĩ gồm 120 người đến Myanmar. Lực lượng cứu hộ còn mang theo đội chó nghiệp vụ chuyên tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát.
Các chuyên gia gây mê và bác sĩ tâm lý cũng tham gia đội cứu hộ, có nhiệm vụ hỗ trợ những người bị thương và những người sống sót trong tình trạng hoảng loạn. Với kinh nghiệm xử lý các thảm họa thiên nhiên, đội cứu hộ của Nga sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, nước này đã điều một máy bay vận tải quân sự C-130 chở đội ngũ tìm kiếm cứu nạn và y tế, mang theo các bộ dụng cụ vệ sinh, chăn màn, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đến Myanmar để tham gia công tác cứu hộ.
Ông Jaishankar cam kết Ấn Độ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và điều thêm viện trợ nếu cần thiết.
Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, Chủ tịch Tập Cận Bình sáng 29/3 đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing. Ông Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước Myanmar về thảm họa động đất.
Trong sáng cùng ngày, một đội cứu hộ 37 người từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cũng đã có mặt tại Yangon, mang theo thiết bị y tế và máy dò dấu hiệu sự sống.
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, hỗ trợ Myanmar trong công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh mong muốn giúp người dân Myanmar vượt qua khó khăn và khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.
Trong khi đó, Liên hợp quốc tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi động đất. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cam kết hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả thảm họa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho Myanmar sau khi có cuộc thảo luận với các quan chức nước này.
Trong khi đó, tại Thái Lan, các nhân viên cứu hộ đang tìm cách giải cứu hàng chục công nhân bị mắc kẹt trong tòa tháp 33 tầng bị sập ở thủ đô Bangkok. Ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok khẳng định sẽ không bỏ cuộc và sẽ huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm nạn nhân.
Các chuyên gia cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất chiều 29/3 cùng hàng loạt dư chấn sau đó có thể còn tiếp tục tăng cao, trong bối cảnh các nhóm cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được nhiều khu vực bị cô lập. Mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính con số thương vong có thể vượt qua 10.000 người.
Lãnh đạo một số quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Myanmar và Thái Lan sau trận động đất kinh hoàng.
Bộ Ngoại giao Mexico ra thông cáo chia buồn sâu sắc với các nạn nhân, đồng thời cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước này tại Myanmar và Thái Lan.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Sri Lanka cũng gửi lời chia buồn, kêu gọi công dân tại hai nước này cảnh giác và liên hệ các đại sứ quán để được hỗ trợ.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã gửi thông điệp chia buồn tới Myanmar và Thái Lan, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và cam kết sát cánh cùng hai quốc gia này trong thời điểm khó khăn. Ông nhấn mạnh mong muốn các khu vực bị ảnh hưởng sớm phục hồi.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo cảnh báo công tác cứu trợ tại Myanmar gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông hư hại và tình trạng mất liên lạc tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Việc tái thiết có thể kéo dài nhiều năm, trong khi công tác đánh giá thiệt hại dự kiến mất vài tuần.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kích hoạt trung tâm hậu cần để cung cấp vật tư y tế, còn Hội Chữ thập đỏ đánh giá thiệt hại nghiêm trọng tại Mandalay, Sagaing, Naypyidaw, Bago và miền nam bang Shan.
Nguồn TTXVN