Bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân với 159 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chứt. Trước đây, cuộc sống của người dân rất khó khăn, phần lớn dựa vào săn bắt, hái lượm và làm nương rẫy manh mún nên thu nhập bấp bênh, thường xuyên thiếu ăn. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng thường xuyên bám bản, bám dân, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
Tổ công tác Rào Tre hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cây dó trầm.
Theo chân Tổ công tác Rào Tre xuống bản, chúng tôi chứng kiến nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) dành cho bà con. Tại khu vườn của một hộ dân đầu bản, tổ công tác hướng dẫn bà con trồng cây dó trầm, cách bón phân, chăm sóc để cây phát triển tốt. Không chỉ hướng dẫn trồng cây, bộ đội còn hỗ trợ cây giống, chỉ cho bà con cách trồng rau, làm chuồng trại, chăm sóc gia súc, gia cầm... Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng với nhiều hộ dân ở Rào Tre lại là kiến thức mới, giúp họ từng bước thay đổi cách nuôi trồng lạc hậu trước đây. Bà Hồ Lĩnh, người dân ở bản Rào Tre cho biết: “Trước đây, chúng tôi chủ yếu vào rừng hái rau, chặt củi, cuộc sống rất vất vả. Từ khi được bộ đội xuống bản hướng dẫn trồng lúa nước, trồng cây dó trầm, trồng rau, nuôi trâu, bò, gà, vịt..., bà con mới biết cách làm ăn ổn định. Nhờ vậy, cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước”. Cách đó không xa, bà Hồ Nhài đang chăm sóc đàn gà trước hiên nhà. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nhài cho biết, nhờ sự hỗ trợ của BĐBP, nhiều gia đình trong bản đã có ruộng lúa, ruộng ngô, có gia súc, gia cầm nên đã có gạo ăn, có quần áo ấm, cuộc sống ổn định hơn nhiều. Bà con trong bản ai cũng yêu quý, biết ơn BĐBP.
Không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng còn thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân trong bản. Những buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức định kỳ tại đơn vị hay những ca cấp cứu lúc nửa đêm của cán bộ quân y Đồn Biên phòng Bản Giàng... giúp bà con luôn yên tâm mỗi khi đau ốm. Như trường hợp ông Hồ Xuân Đoỏng bị ho kéo dài, tức ngực và khó thở. Nắm được thông tin, cán bộ quân y của Tổ công tác Rào Tre đã xuống tận nhà thăm khám và cấp thuốc điều trị cho ông Đoỏng. Nhờ được chăm sóc kịp thời, sức khỏe của ông Đoỏng đã dần ổn định. Ông Đoỏng cho biết: “Trước đây, mỗi khi ốm đau, chúng tôi phải xuống tận trung tâm xã, đường xa nên rất vất vả. Giờ có BĐBP thường xuyên xuống bản khám bệnh, cấp thuốc nên bà con yên tâm hơn”.
Nhiều năm gắn bó với bản làng, hình ảnh những người chiến sĩ quân hàm xanh đã trở nên quen thuộc với người dân Rào Tre. Không chỉ hướng dẫn bà con phát triển sản xuất hay chăm sóc sức khỏe, cán bộ, chiến sĩ còn kiên trì tuyên truyền pháp luật, vận động xóa bỏ hủ tục, giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động và đỡ đầu con em đến trường học chữ. Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở đây như người nhà của bà con. Có việc gì bà con cũng trao đổi với BĐBP để tìm hướng giải quyết. Có bộ đội, người dân như có thêm điểm tựa và động lực để vươn lên thoát nghèo”.
Theo Thiếu tá QNCN Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các mô hình hỗ trợ cây giống, con giống phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để người dân phát triển kinh tế bền vững. “Chúng tôi xác định nhiệm vụ bám bản, bám dân để giúp đỡ bà con vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, vì vậy, tổ công tác sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, cùng nhân dân giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới”, Thiếu tá QNCN Đoàn Văn Tiệp nhấn mạnh.
HOÀNG THÁI