Chiếc “Grosse Pìece” vốn được dự đoán chỉ 500.000-1 triệu USD.
Một trong những cỗ máy thời gian có ý nghĩa lịch sử lớn nhất của Audemars Piguet, chiếc “Grosse Pìece” số hiệu 16869, đã tạo nên cú bùng nổ tại phiên đấu giá sáng sớm ngày 8/12 tại New York (Mỹ), vượt xa mức ước tính thận trọng 500.000-1 triệu USD.
Kết quả cuối cùng khép lại ở mức 7,736 triệu USD, trở thành chiếc đồng hồ Audemars Piguet đắt nhất từng được bán trên thị trường, theo Hodinkee.
Thành tích này diễn ra chỉ ít ngày sau khi nguyên mẫu F.P. Journe FFC thuộc sở hữu của đạo diễn Francis Ford Coppola lập kỷ lục 10,755 triệu USD tại phiên đấu giá của Phillips.
So với những mẫu đồng hồ Patek Philippe chưa từng được công bố trong cùng bộ sưu tập Olmsted, “Grosse Pìece” không nhận được nhiều chú ý truyền thông. Phần vì giới sưu tầm mặc định mức giá trên 4 triệu USD thường chỉ thuộc về Patek Philippe và Rolex, đặc biệt là các mẫu đồng hồ bỏ túi của Patek Philippe.
“Grosse Pìece” là đồng hồ bỏ túi phức tạp bậc nhất Audemars Piguet từng chế tác trong cùng thời kỳ, ngang hàng với mẫu “Universelle”. Đây cũng là chiếc đồng hồ bỏ túi duy nhất của AP có thiên văn học (celestial complication) và là mẫu duy nhất được biết đến sở hữu tourbillon. Sự hội tụ của loạt yếu tố hiếm gặp này đã tạo nên sức hút đặc biệt, đẩy mức giá liên tục leo thang trong phòng đấu.
Phiên đấu giá bắt đầu nóng dần khi chiếc đồng hồ để bàn Presse-Papier bằng bạc và vàng, từng đặt cạnh giường Robert Olmsted suốt nhiều năm, được đưa lên sàn. Món đồ này nhanh chóng khép lại ở mức 2,734 triệu USD, mở màn cho loạt kết quả ấn tượng tiếp theo.
Sau chuỗi đấu giá căng thẳng, chiếc AP bỏ túi cuối cùng thuộc về paddle số 847.
Ngay sau đó, tâm điểm đổ dồn về hai mẫu Patek Philippe: chiếc Minute Repeating Split Seconds từng thuộc sở hữu John Motley Morehead đạt 3,710 triệu USD và chiếc Patek thứ hai, dù chỉ sở hữu chức năng điểm chuông và hai bộ kim giờ - phút, vẫn cán mốc 2,49 triệu USD.
Sau vài lô đấu giá được xem như quãng “nghỉ lấy hơi” cho giới sưu tầm, bầu không khí trong phòng lập tức sôi động trở lại khi cuộc đua thực sự bắt đầu với sự xuất hiện của “Grosse Pìece”.
Ngay khi mức giá vượt qua 2 rồi 3 triệu USD, phòng đấu bắt đầu sôi động với sự tham gia của nửa tá đấu giá qua điện thoại và một số khách tại chỗ.
Rich Fordon, cựu biên tập viên Hodinkee, hiện là chuyên gia đấu giá của Sotheby’s, kiên trì đại diện khách hàng qua điện thoại, liên tục đẩy mức giá lên cao. Tại mốc 5 triệu USD, Fordon đã “vượt mặt” một đối thủ chỉ trong tích tắc.
Davide Parmegiani, một trong những nhà buôn đồng hồ danh tiếng nhất châu Âu, bước vào cuộc đua với mức 5,1 triệu USD kèm câu nói đùa: “để khỏi gây rắc rối với nhau”. Không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích khi Parmegiani thỉnh thoảng nâng giá theo bước nhảy 200.000 USD, thay vì 100.000 USD.
Cả ba bên bám trụ đến phút cuối. Khi đấu giá viên Clara Kessi chuẩn bị gõ búa ở mức 6,3 triệu USD, bà nói: “Không hối tiếc nhé”. Parmegiani đáp cùng tiếng cười: “Chắc sẽ tiếc nhiều lắm”, trước khi búa hạ cho khách của Fordon, paddle số 847.
Mức giá 7,736 triệu USD chính thức đưa “Grosse Pìece” vượt qua kỷ lục cũ của Audemars Piguet là 5,2 triệu USD, chiếc “Black Panther” Concept được bán để gây quỹ từ thiện. Nếu không tính các cỗ máy từ thiện, kỷ lục trước đó chỉ là 2,1 triệu USD cho chiếc Royal Oak thuộc sở hữu cá nhân của Gérald Genta.
Như Phương
Ảnh: Hodinkee