Con cháu dòng họ Lê Tích thường xuyên đến dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiền Thành - Ảnh: TÚ LINH
Những ngày tháng Tư lịch sử, trong thời khắc cả nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, con cháu dòng họ Lê Tích tập trung về ngôi nhà của ông Lê Tích Quý, trưởng tộc Lê Tích ở thôn Liêm Công Đông, xã Hiền Thành, cùng nhau dâng hương các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng là con em của dòng họ.
Câu chuyện xúc động về tấm lòng yêu quê hương, trách nhiệm với đất nước của dòng họ Lê Tích được kể lại khiến nhiều người tự hào, xen lẫn ngậm ngùi. Ông Lê Tích Anh, cán bộ hưu trí kể, con cháu của dòng họ có nhiều người sớm giác ngộ cách mạng, đứng vào hàng ngũ Đảng, lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương giành thắng lợi. Tháng 8/1945, ông nội của ông Lê Tích Anh là Lê Tích Mỹ cùng các đồng chí lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Cửa Tùng, một trong 4 khu vực của Vĩnh Linh lúc đó tập trung đông quân lính và cơ quan đầu não thuộc chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.
Dòng họ Lê Tích thời kỳ nào cũng luôn sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ở Hiền Thành, nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện mỗi lần quân đội thực dân Pháp hành quân qua địa bàn phía Đông huyện Vĩnh Linh rất ngại lực lượng dân quân, du kích vùng này, nhất là sự gan dạ, mưu trí, anh dũng của dòng họ Lê Tích, nên chúng tuyên bố sẽ tìm cách giết sạch con cháu của dòng họ này. Nhưng con cháu của dòng họ Lê Tích không bao giờ nao núng tinh thần, luôn tiến lên phía trước.
Ông Lê Tích Mỹ có hai người con trai hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, trong đó có liệt sĩ Lê Tích Ngọ, hy sinh vào năm 1968 tại huyện Hải Lăng, là bố của ông Lê Tích Anh. Vợ của ông Mỹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nồng.
Mỗi một gia đình ở dòng họ Lê Tích như là một trang sử đỏ hào hùng. Ông Lê Tích Bằng, anh em chú bác với ông Lê Tích Anh, là cháu nội của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tịch. Mẹ Tịch có 3 người con và 1 cháu là liệt sĩ, lần lượt là: Lê Tích Sửu, Lê Tích Lương, Lê Thị Chút và Lê Tích Thìn. Ông Bằng chia sẻ, gia đình, dòng họ luôn tự hào có nhiều người con đóng góp công lao to lớn cho cách mạng, song nhiều lúc cũng chạnh lòng bởi sự quan tâm nào cũng khó bù đắp được những mất mát ruột thịt.
Câu chuyện hy sinh cho Tổ quốc của con cháu dòng họ Lê Tích đã góp phần làm cho lịch sử cách mạng xã Hiền Thành thêm sáng ngời. Anh Lê Tích Phương, cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tự hào cho biết, riêng đại gia đình của anh đã có đến 6 liệt sĩ và 2 Mẹ Việt Nam anh hùng là Lê Thị Kiệc và Lê Thị Thừa. Ông nội của anh sinh được 5 người con trai thì có 4 người anh dũng hy sinh, là các liệt sĩ Lê Tích Nậy, Lê Tích Tài, Lê Tích Đằng, Lê Tích Quý; còn ông Lê Tích Sáng, bố anh là thương binh. Hằng năm đến ngày 27/7, gia đình làm mâm cơm giỗ chung cho tất cả 8 người. Chưa kể, đến ngày hy sinh của mỗi liệt sĩ, ngày qua đời của hai mẹ, vợ chồng anh đều làm mâm cơm cúng tưởng nhớ, tri ân cho những người ruột thịt có công với nước; góp phần giáo dục các con sống luôn phải biết ơn và trân trọng lịch sử hào hùng của gia đình, dòng họ, quê hương.
Chủ tịch UBND xã Hiền Thành Lê Đức Kiêm cho biết, Nhân dân xã Hiền Thành luôn anh dũng, gan dạ trong quá trình đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Cũng như các dòng họ khác ở Hiền Thành, dòng họ Lê Tích có nhiều đóng góp cho cách mạng và chịu đựng sự hy sinh, mất mát rất to lớn. Kết thúc những năm tháng chiến tranh, dòng họ Lê Tích chỉ còn lại 5 gia đình, nhưng tự hào có đến 17 liệt sĩ và 6 mẹ Việt Nam anh hùng.
Trong số những người hy sinh đến nay vẫn có liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Sau ngày đất nước thống nhất, dòng họ Lê Tích luôn thể hiện khí chất bất khuất, cùng nhau từng bước vượt qua khó khăn, gắn kết yêu thương, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới. Phát huy truyền thống tự hào của dòng họ, quê hương, nhiều con cháu dòng họ Lê Tích lại cầm súng lên đường để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, có nhiều thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng cho biết, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Vĩnh Linh trở thành tuyến đầu của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất giữa ta và đối phương.
Đế quốc Mỹ đã thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt trên đất Vĩnh Linh, người dân vùng đất này chịu đựng chồng chất nỗi đau. Sự tàn ác của đế quốc Mỹ không thể làm lung lay ý chí của người dân Vĩnh Linh cũng như người dân Hiền Thành.
Vĩnh Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp công lớn cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đi đến thắng lợi cuối cùng, đất nước được độc lập, thống nhất. “Sự hy sinh cao cả của những người con, người mẹ trong dòng họ Lê Tích đã góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam thêm rạng rỡ. Trong muôn vàn sự lựa chọn, có lẽ chọn sự hy sinh cho quê hương, Tổ quốc là cao cả và thiêng liêng nhất.
Quê hương, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn những người con kiên trung, bất khuất của dòng họ Lê Tích. Sự hy sinh của họ đã hòa vào hồn thiêng sông núi, góp phần cho đất nước được hòa bình, thống nhất, luôn sống mãi trong lòng Nhân dân”, ông Tùng khẳng định.
Tuệ Linh