- Tôi thấy có mấy nhà tháo dỡ, xây tường lùi lại là sao vậy bạn?
- À, đó là những người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng con đường này. Đây là trục đường chính trong thôn và khi hoàn thành thì sẽ rộng rãi hơn. Mọi người đi lại thuận tiện, an toàn hơn bạn ạ! - chị Thảo trả lời bạn.
- Đất ở đây giờ cũng có giá trị cao nên mọi người tự nguyện hiến đất để làm đường thật đáng quý bạn nhỉ! - chị Điệp tán đồng.
- Đúng vậy bạn! Con đường này sẽ được mở rộng thêm khoảng 50cm, chiều dài khoảng 80m, để làm được như vậy là nhờ sự tự nguyện hiến đất của 7 hộ dân. Người dân trong thôn bảo nhau cùng đóng góp để xây dựng tường bao cho các hộ dân hiến đất làm đường - chị Thảo kể.
Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Điệp muốn chia sẻ câu chuyện về sự đoàn kết đồng lòng hiến đất mở rộng đường với tinh thần hào hứng, vui vẻ, tự nguyện của người dân thôn Trạch Lôi tới cộng đồng. Điều này cũng cho thấy, chỉ cần sự đoàn kết, nhất trí thì những việc tưởng chừng rất khó khăn sẽ trở nên dễ dàng. Bộ mặt nông thôn cũng vì thế sẽ được thay đổi, đẹp đẽ và văn minh hơn.
NGƯỜI XÂY DỰNG