Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village đào tạo nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.
Những gam màu tươi sáng
Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị H’Mong Village, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết: Các chính sách ưu đãi đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, xây dựng Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village, xã Lùng Tám. Xác định liên kết là chìa khóa của sự phát triển, doanh nghiệp chủ động bắt tay với các hãng lữ hành lớn trong nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch ra thế giới. Đặc biệt, yếu tố nhân lực bản địa cũng được coi là “trái tim” của sự phát triển. Những lao động người dân tộc thiểu số được tuyển dụng, đào tạo bài bản để trở thành hạt nhân nòng cốt, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Với 64 người đang làm việc, có 90% là dân tộc Mông, Dao, mức thu nhập đạt 7 - 15 triệu đồng/tháng. Trong 8 tháng đầu năm 2025, địa điểm du lịch trên đón khoảng 10.000 khách tham quan và 7.000 khách lưu trú. Tổng doanh thu ước đạt gần 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng vừa khởi công dự án tu bổ, phục dựng, phát triển Làng văn hóa du lịch thôn Lủng Hẩu, xã Lùng Tám, với quyết tâm xây dựng thành làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu của dân tộc Mông đầu tiên tại tỉnh.
Công ty cổ phần Giấy An Hòa, xã Bình Ca là điển hình của ngành công nghiệp chế biến. Năm 2024, dù thị trường giấy và bột giấy toàn cầu biến động mạnh, xuất khẩu hạn chế, nguyên liệu đầu vào tăng cao, Công ty vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, đạt sản lượng bột giấy 167.100 tấn, vượt 101% kế hoạch; sản lượng giấy hơn 104.000 tấn, đạt 98% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt trên 3.488 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 357 tỷ đồng.
Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Hành chính - Nhân Sự Công ty cổ phần Giấy An Hòa chia sẻ: Giai đoạn 2025-2030, Công ty phấn đấu đưa mục tiêu sản xuất, tiêu thụ bột giấy 160.000 tấn/năm; sản xuất tiêu thụ giấy 110.000 tấn/năm; thu mua gỗ nguyên liệu giấy 600.000 tấn/năm; tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên; thu nhập bình quân của người lao động đạt 20 triệu đồng/tháng.
Sức bật kinh tế tư nhân
Đồng chí Vũ Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 6.000 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 77.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, có 340 doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động ngày càng tăng, tại tỉnh Tuyên Quang (cũ) là 80%, Hà Giang (cũ) đạt 57%. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 48,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ 47,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 4%.
Một số doanh nghiệp có đóng góp ngân sách nhà nước lớn trên địa bàn trong năm 2024 như: Công ty cổ phần Tập đoàn Sun Times nộp ngân sách 612 tỷ đồng; Công ty Thủy điện Tuyên Quang nộp ngân sách 237 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông nộp ngân sách 192 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Hà Giang nộp ngân sách 155 tỷ đồng; Công ty cổ phần Giấy An Hòa nộp ngân sách 153 tỷ đồng...
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW đã tạo hành lang chính trị, pháp lý quan trọng, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Với tinh thần khẩn trương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm ban hành Chương trình hành động số 06 và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo. Đây là cam kết mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều phối, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mọi chính sách được thực hiện.
Trong 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, gắn kết kinh tế tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hình thành doanh nghiệp quy mô lớn và vừa; hỗ trợ thực chất doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.
Đây là những định hướng chiến lược của tỉnh trong việc khơi thông tiềm năng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: Mộc Lan