Hàng nước nhà bà Diệp ở phố Hàng Đào mở cửa sớm nhất phố, từ lúc tờ mờ sáng bà đã bê ghế, ấm nước... ra ngoài cửa. Ngót ngét 80 tuổi nhưng gần như chưa hôm nào bà nghỉ, kể cả nắng, mưa. Khởi đầu ngày mới bằng một cốc chè đặc quánh nhờ nhờ như sữa, bà Diệp chẹp mồm rồi phóng đôi mắt ra con phố vốn hàng ngày sầm uất mà nay vắng lặng, im ắng như những ngày Hà Nội căng mình chống dịch Covid-19.
"Chẳng biết cháu có phải người trên phố này không nhưng mà mấy hôm nay hàng quán đóng cửa nhiều lắm, đang có đợt kiểm tra căng lắm..." - bà Diệp chậm rãi nói với tôi trong khi mắt bà vẫn nhìn qua đường, hướng đến mấy cửa hàng quần áo đóng cửa im lìm.
Tình trạng cửa đóng then cài dọc tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào đã diễn ra mấy ngày gần đây. Từng là một tuyến phố sầm uất, kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách rồi cả đồng hồ, đồ ăn... nay bỗng im lìm khác thường.
Các cửa hàng quần áo trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó; những cánh cửa cuốn kéo xuống vội vã, người ta chỉ mở cửa để ship hàng, để nhận đồ ăn...rồi lại đóng sầm vào, nhanh chóng và gọn gàng. Đằng sau những cánh cửa đó đã từng mà cơ man quần áo, đủ các nhãn hiệu, từ các loại quần áo thời trang, túi xách rồi cả quần áo leo núi... Không chỉ quần áo, giày dép từ hàng nội đến hàng ngoại cũng chẳng thiếu.
Đã có một thời điểm, quần áo trên dãy phố sầm uất này bán được lắm, rồi kết hợp với chợ đêm cuối tuần càng đem lại nhiều lợi nhuận cho các tiểu thương quanh đây; cửa hàng mở từ sáng đến đêm, có chợ đêm thì tranh thủ bán thêm đồ ăn, uống, hàng lưu niệm... và cả quần áo, vải vóc. Những ngày cuối tuần ở đây dường như chưa bao giờ tối đèn.
Không phải cửa hàng nào cũng đóng cửa hoàn toàn, nhiều hàng vẫn theo kiểu nửa đóng nửa mở. Họ vẫn tiếp tục bán hàng online, mở cửa để giao hàng cho shipper, nhận đồ ăn...
Cách đây mấy hôm, báo chí trong nước có đồng loạt đưa tin về việc hàng loạt ki-ốt ở chợ Đồng Xuân đóng cửa; nhiều ý kiến được các "chuyên gia" gửi gắm lên các trang mạng xã hội; đại đa số đều cho rằng việc đóng cửa như vậy ở một trong những chợ đầu mối lớn ở Hà Nội và miền Bắc liên quan đến đợt cao điểm kiểm tra, phòng chống hàng giả, hàng nhái kéo dài trong 1 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng chung số phận đó có các chợ như Ninh Hiệp (Gia Lâm), Thổ Tang (Vĩnh Phúc)... Bao trùm những nơi này là không khí im ắng nhưng... chỉ mấy hôm đầu, nay chợ Ninh Hiệp đã tấp nập hơn, chợ Đồng Xuân cũng vậy... Có lẽ họ đã được "gỡ rào cách ly"?!
Lý giải cho việc đóng cửa bất thường ở chợ Đồng Xuân, đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân (đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân) cho biết, đây là việc bình thường, đúng với quy định của ngành thuế thì các hộ kinh doanh được phép xin nghỉ đóng thuế, tạm nghỉ không kinh doanh theo tháng. Vị này còn cho biết, ở chợ Đồng Xuân có những hộ một năm nghỉ tận 10 tháng, chỉ làm đúng 2 tháng Tết?! Và thời điểm mùa hè là vắng nhất.
Hiện tượng đóng cửa một loạt các ki -ốt ở chợ Đồng Xuân đến hôm nay đã giảm bớt, chợ đã trở lại hoạt động và rất nhộn nhịp.
Quả thực rất lạ, bởi chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối chủ yếu bán buôn; từ đây xuất hàng đi khắp Hà Nội và cả các địa phương khác; mà nhu cầu ăn mặc đâu có "nghỉ", mùa nào nên việc tạm nghỉ khi mùa hè tới xem chừng chưa hợp lý lắm.
Trong chợ thì đương nhiên không dân buôn nào chia sẻ về việc đóng cửa ki-ốt, họ chỉ xua tay, lắc đầu. Đây là một địa bàn phức tạp, và người trong chợ có một giác quan đặc biệt để phân biệt ai đến để tìm hàng, ai đến để tìm hiểu. Vừa qua, ngày 28/5, Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 1 Chi cục QLTT Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đột xuất chợ Đồng Xuân và phát hiện một số lớn sản phẩm nước hoa gắn mác các thương hiệu nổi tiếng như Giovani, Louis Vuitton, Dior... Số nước hoa này được đại diện pháp chế của một số thưogn hiệu đi cùng xác định đây là hàng giả thuộc loại cực kỳ tinh vi; khó có thể nhận biết được nếu là người tiêu dùng thông thường.
Hàng hóa từ chợ Đồng Xuân vẫn được đóng gói và gửi đi khắp nơi.
Và tất nhiên, đó mới chỉ là nước hoa, còn quần áo, giày dép?! Cũng như các chợ đang trong diện kiểm tra, chợ Đồng Xuân đang được cả xã hội dõi theo từng ngày. Quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ trong việc chống hàng giả, hàng nhái, bình ổn thị trường trong nhiều năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng chưa phải là toàn diện bởi hàng giả hàng nhái vẫn tràn lan. Lý do là do đâu? Ai cũng biết nhưng để thấy, để đối diện, để xử lý là cả một "cuộc chiến" tạm thời chưa có hồi kết.
Mặc dù đã hoạt động trở lại, bên trong vẫn có một số cửa hàng quần áo, giày dép đóng cửa.
Hàng hóa tạm thời được phủ bạt kín mít.
Bên ngoài chợ, các ki-ốt từng đóng cửa hai ngày trước nay đã mở cửa trở lại.
Ngoài quần áo, giày dép, hàng hiệu... các loại thực phẩm và bánh kẹo cũng nằm trong đợt cao điểm kiểm tra chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Phong Sơn