Đối tượng Lê Văn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, ngày 9/2, Công an phường Bình Phươc tiếp nhận tin báo việc chị Q.T.TH., (46 tuổi, ngụ tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ trên, Công an phường đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và có biểu hiện dàn dựng. Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương (53 tuổi) đột ngột rời khỏi bệnh viện. Gia đình nghi ngờ chị Q.T.TH. không phải bị tai nạn điện.
Công an phường Bình Phước đã truy tìm và xác định Lê Văn Thương bỏ trốn về quê nên đã phối hợp với Công an xã Khánh An (Cà Mau) xác minh vị trí của Thương, di lí đối tượng về trụ sở Công an phường Bình Phước làm việc.
Ban đầu Lê Văn Thương quanh co chối tội, cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ khi nạn nhân đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu.
Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát
Công an phường Bình Phước đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền.
Xác minh vụ việc hai mẹ con tử vong tại đập Lậu
Ngày 25/2, Công an phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc hai mẹ con đuối nước tại đập Lậu thuộc tổ dân phố Hòa Mục, phường Phượng Sơn.
Trước đó, ngày 23/2, Công an phường Phượng Sơn tiếp nhận tin báo: Hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày tại đập Lậu thuộc tổ dân phố Hòa Mục, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh quần chúng nhân dân phát hiện 1 xe mô tô màu trắng, biển kiểm soát 98E1-879.34 dựng ở rìa đường sát bờ đập, trên xe có cặp xách, mũ bảo hiểm, cùng với đó là một thi thể phụ nữ mặc áo khoác màu hồng nổi trên mặt nước.
Thi thể được người dân đưa lên bờ, xác định là chị Ph.Th.B (sinh năm 1991, thường trú tổ dân phố Ngọc Nương, phường Phượng Sơn). Nghi vấn ban đầu là chị B ôm theo con là D.C.H (sinh năm 2017) tự tử.
Công an phường Phượng Sơn nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng Phòng PC07 Công an tỉnh tiếp tục tìm kiếm. Đến 17 giờ 20 phút ngày 23/2 đã tìm được thi thể cháu D.C.H.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Đậu Tất Thành - DL (TTXVN)