Khắc Khiêm (10) trong màu áo tuyển U.16 Việt Nam.
Trước trận “chung kết ngược” với Huế ở vòng 14 cuối tuần qua, trang sofascore nghiêng tới 62% chiến thắng cho đội chủ nhà cố đô vốn đã thắng 3-1 ở lượt đi ngay tại Biên Hòa, 26% khả năng hòa và Đồng Nai chỉ có 12% cơ hội ra về với 3 điểm.
Tuy nhiên, với việc sử dụng 3 cầu thủ có xu hướng tiền đạo: Khắc Khiêm, Quốc Khánh và Trung Hậu, thực tế ở hiệp 1, đội khách mới là người lấn lướt về mọi thông số chuyên môn: kiểm soát bóng 56%, hưởng phạt 11/6, dứt điểm 4/2 với 2 lần bóng đi vào cầu môn. Trong đó, phút 28 từ quả đá phạt gần giữa sân, Công Tiến treo bóng vào vùng cấm, số 28 Khắc Khiêm bật cao đánh đầu, bóng nhễu vòng cầu vào cầu môn theo quỹ đạo không thể cản phá. Thay cho chân sút số 1 mùa rồi Cao Hoàng Tú (chuyển đến Long An) ở vị trí chơi cao nhất, cựu tuyển thủ U.16 Việt Nam trưởng thành từ lò đào tạo PVF có pha lập công thứ 2 sau trận gặp Khánh Hòa. Đây thực sự là bàn thắng bằng vàng, không chỉ vì sau chuỗi 6 trận liên tiếp thế công Đồng Nai “tịt ngòi” mà còn mang về 3 điểm trọn vẹn đầu tiên cho đội nhà. Một bàn thắng có thể mang đến sự đổi vận khi trận này chủ nhà Huế có 2 lần đưa bóng vào lưới thủ môn Văn Sơn nhưng đều bị trọng tài từ chối vì rơi vào thế việt vị.
Dồng Nai (áo đỏ) thắng trận đầu tiên mùa giải trước đội chủ nhà Huế ở vòng 14 giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Ảnh: CTV
Hơn 7 phút bù giờ của hiệp II với người hâm mộ Đồng Nai dài như vô tận, để rồi niềm vui òa vỡ. Không chỉ chiến thắng đầu tiên mà còn là 3 điểm trọn vẹn cực kỳ quan trọng khi đến từ trận cầu “chung kết ngược” mang tính 6 điểm, qua đó lần đầu tiên kể từ đầu giải thầy trò HLV Bùi Hữu Thái Sơn rút chân ra khỏi vũng lầy đáy bảng, trao “đèn đỏ” cho Huế. Chiến thắng của Đồng Nai còn trở thành “hiện tượng” của mùa giải khi cuối cùng đội cuối cùng trong số 25 câu lạc bộ chuyên nghiệp của mùa giải 2024-2025 chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua.
Tuy nhiên, với chỉ đúng 1 điểm nhiều hơn vị trí áp chót con đường phía trước với thầy trò HLV Thái Sơn vẫn còn đầy cam go, thử thách, nhất là 3 trận “chung kết” với Trẻ TP.HCM, Đồng Tháp và đặc biệt là chuyến làm khách tại Hòa Bình.
***
Cùng với Đồng Nai, cả 3 trận đấu sớm vòng 14 Giải hạng Nhất chiến thắng đều thuộc về đội khách. Có điều, không có gì bất ngờ khi 2 đội dẫn đầu Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) và Trường Tương Bình Phước (TTBP) cùng đánh bại với tỷ số 2-0 trước chủ nhà nhóm dưới Long An và Khánh Hòa. Đáng chú ý, Hoàng Đức và Công Phượng cùng nhau kiến tạo mang về thắng lợi cho 2 ứng cử viên thăng hạng. Nếu Hoàng Đức là người chuyền bóng để PĐNB ấn định chiến thắng 2-0, thì Công Phượng đặt dấu giày trực tiếp trong cú đúp của Lưu Tự Nhân, giúp người đồng đội này có 6 bàn thắng, vượt qua chính mình 2 bàn trong cuộc đua “vua phá lưới” Giải hạng Nhất.
Tiếp tục nối dài mạch toàn thắng từ đầu giải lên con số 13, có hàng công đáng gờm nhất với 27 lần phá lưới tất cả các đối thủ và hàng thủ bất khả xâm phạm khi thủ môn Đặng Văn Lâm mới chỉ 1 lần vào lưới lượm bóng (xuất phát từ sai lầm của chính anh), PĐNB băng băng đến đích V.League 2025-2026 trong sự vô đối. Cuộc cạnh tranh vị trí á quân cùng tấm vé đi play-off giữa TTBP và PVF-CAND sẽ còn gay cấn, nhưng chắc chắn sau vòng 14, Công Phượng và đồng đội vẫn duy trì khoảng cách với đoàn quân của tân HLV Thạch Bảo Khanh tối thiểu
3 điểm.
Trần Đỗ