Chiến thắng bất ngờ dù vắng ngôi sao chủ lực
CLB Trường Tươi Đồng Nai đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Tĩnh. Đáng chú ý, đội bóng Đông Nam Bộ làm nên chuyện mà không cần đến sự phục vụ của ngôi sao Nguyễn Công Phượng.
Trước trận đấu, người hâm mộ Đồng Nai đã nhận tin vui khi tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng đã bình phục chấn thương và quay trở lại tập luyện. Những hình ảnh anh tươi cười trên sân tập đã thắp lên hy vọng về sự tái xuất sớm.
Công Phượng đã quay trở lại luyện tập sau chấn thương
Tuy nhiên, ban huấn luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Việt Thắng đã quyết định không mạo hiểm, để Công Phượng có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn. Dù thiếu vắng chân sút chủ lực, Đồng Nai vẫn cho thấy một lối chơi tập thể gắn kết và đầy hiệu quả.
Màn trình diễn thăng hoa của Minh Vương
Trên sân Bình Phước, Đồng Nai đã nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra thế trận cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 27, tiền vệ Minh Vương, người đang có phong độ cực cao, đã có pha xử lý và dứt điểm tinh tế để mở tỷ số sau đường chuyền kiến tạo của Xuân Trường.
Bàn thắng dẫn trước giúp các cầu thủ Đồng Nai thi đấu càng thêm hưng phấn. Họ tổ chức phòng ngự chắc chắn và tận dụng triệt để các cơ hội phản công. Đến phút 70, trong một tình huống như vậy, Hồ Thanh Minh đã có đường chuyền dọn cỗ để ngoại binh Alex Sandro dễ dàng nhân đôi cách biệt, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.
Vắng Công Phượng, Đồng Nai vẫn tạo nên địa chấn trước Hà Tĩnh (Ảnh: CLB)
Chờ đợi hàng công 'trong mơ'
Chiến thắng này không chỉ đưa Đồng Nai vào vòng sau mà còn khẳng định sức mạnh và chiều sâu đội hình của họ. Phong độ xuất sắc của Minh Vương cùng sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Lưu Tự Nhân đang biến đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng trở thành một đối thủ đáng gờm.
Dự kiến, Công Phượng sẽ chính thức tái xuất trong các vòng đấu tới tại Giải hạng Nhất 2025/26. Sự trở lại của anh được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Minh Vương và Tự Nhân để tạo nên bộ ba tấn công "trong mơ", củng cố tham vọng cạnh tranh suất thăng hạng V.League mùa giải tới.
Minh Vương tỏa sáng, Đồng Nai tạo địa chấn lớn
CTVX