Đồng Nai 'thót tim' sau màn rượt đuổi bão táp

Đồng Nai 'thót tim' sau màn rượt đuổi bão táp
một ngày trướcBài gốc
5 ngoại binh đi tốp đầu tạo áp lực rượt đuổi lên Đồng Nai. Ảnh: PHẠM HUY
Suốt hành trình 179 km từ TP Pleiku (Gia Lai) về TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), pha rượt đuổi bão táp diễn ra trong khoảng 100 km, giữa êkíp Le Fruit Đồng Nai – đội dẫn đầu bảng tổng sắp và các các đối thủ cạnh tranh chức vô địch đồng đội.
Loic Desriac ung dung về đích giành chiến thắng chặng 14. Clip: MQ
Việc đội đua miền Đông “gác” trên các đối thủ gần 8 phút trên bảng tổng sắp đồng đội cũng chính là nguyên nhân khiến thầy trò HLV Đặng Ngọc Tú có chút chểnh mảng. Sơ sảy lớn nhất thuộc về tay đua từng hai lần thắng chặng Ethan Batt, dẫn đến cuộc “vượt rào” ngoạn mục của áo vàng Mikhail Fokin (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang), Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Savva Noviko (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Đây cũng là các đối thủ cùng mục tiêu “ủ mưu”, nhằm thôn tính ngôi nhất đồng đội do đội đua Đồng Nai đang nắm giữ.
Áo cam Nguyễn Hoàng Sang...
...cùng hai êkíp Đồng Nai ráp máy rượt đuổi bão táp tốp đầu.
Ngoài cuộc chiến đồng đội, tốp đầu cũng ẩn tàng cuộc chiến áo vàng giữa Mikhail Fokin và Johnny Hoogerland (47).
Cuộc bứt phá tách tốp của 5 ngoại binh, kéo theo Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM) diễn ra cách điểm xuất phát khoảng 70 km. Tốc độ tốp đầu có lúc được đẩy lên hơn 75 km thực sự là liều thuốc thử, buộc hai êkíp Đồng Nai huy động toàn bộ đội hình vào cuộc rượt đuổi bão táp. Có lúc, khoảng cách giữa hai tốp nâng lên gần 4 phút.
Sức mạnh lẫn tốc độ của các tay đua ngoại binh đã được thể hiện rõ khi Trúc Xinh – nội binh duy nhất có mặt trên tốp đầu không chịu nổi nhiệt. Văng khỏi tốp đầu do không thể theo kịp guồng chân của các ngoại binh, sau khi tay đua của TP.HCM New Group nỗ lực thắng điểm điểm sprint 3 tại Buôn Hồ - Đắk Lắk.
Sau nỗ lực rượt đuổi bão táp suốt gần 100 km lộ trình, êkíp Đồng Nai mới thu ngắn được khoảng cách khi tốp đầu bước vào địa phận TP Buôn Mê Thuột. Ngay lúc này, Loic Desriac bất ngờ tăng tốc một mình một ngựa giành chiến thắng chặng 14, bỏ lại các ngoại binh Savva Noviko và Hoogerland, Mikhail Fokin, Samuel Jenner sức mỏi đường dài lần lượt về qua mức đến.
Loic mừng thắng chặng 14.
Áo vàng Fokin về qua mức đến.
Tốp 2 về đích trong khi có đến 40 tay đua không hoàn thành chặng đấu thứ 14.
Hơn 2 phút 30 giây sau tốp đầu, đoàn đông với sự có mặt của tay đua tốc độ Nick Kergozou (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) mới về qua mức đến Buôn Mê Thuột.
Kết quả chặng 14 tuy không khiến cục diện xoay chuyển nhưng trở thành bài học cảnh tỉnh đối với các tay đua Đồng Nai, bởi hành trình 11 chặng còn lại của giải vẫn đầy những gian nan khốc liệt, thử thách bản lĩnh bảo vệ đồng đội, lẫn áo cam Nguyễn Hoàng Sang của các tay đua miền Đông.
Sau năm chặng đua đường trường liên tục, sáng 19-4, các tay đua trở lại với chặng đấu tốc độ, dài 46,5 km vòng quanh TP Buôn Ma Thuột. Trong bối cảnh không có đối trọng về nước rút, dự báo một chiến thắng nữa gần như sẽ nằm chắc trong tay ngoại binh người New Zealand - Nick Kergozou.
MINH QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/dong-nai-thot-tim-sau-man-ruot-duoi-bao-tap-post845123.html