Khoảng 17h chiều 13/5, xá lợi Đức Phật về đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong sự nghênh đón của đông đảo người dân, Phật tử. Tối cùng ngày, người dân lại đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm để chờ xe cung rước xá lợi đi qua.
Từ 19h, đoàn cung rước tiếp tục hành trình qua các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm như Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hồ Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng... rồi quay lại chùa Quán Sứ.
Lượng người đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm ngày càng đông. Tuy nhiên, dưới sự điều phối của lực lượng công an, trật tự an ninh được đảm bảo.
Người dân ngóng chờ chiêm bái xá lợi Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ lần đầu đến Việt Nam.
Một số người dân cho biết mất khoảng gần một giờ đồng hồ mới di chuyển được từ chùa Quán Sứ tới phố đi bộ Hồ Gươm
Người dân ngồi chật kín khu vực vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng đoạn giao với phố Hàng Khay.
Nhằm bảo đảm giao thông trong dịp đại lễ Phật đản, Công an TP Hà Nội sẽ phân luồng, hạn chế phương tiện tại nhiều tuyến đường theo khung giờ. Từ 18h30 đến 21h tối 13/5, các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt - Hàng Bài) bị hạn chế.
Khu vực trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza gần như không còn chỗ trống.
Hàng nghìn người cầm cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo đứng chờ đoàn xe. Du khách quốc tế cũng hòa vào dòng người.
Đây là lần thứ tư xá lợi Đức Phật được cung rước ra ngoài phạm vi đất nước Ấn Độ. Ba lần trước diễn ra tại Sri Lanka (2015), Mông Cổ (2022) và Thái Lan (2024).
Nhiều người cho rằng việc cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Việt Nam trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 để nhân dân, phật tử chiêm bái và đỉnh lễ là sự kiện “nghìn năm có một”.