Dòng người đội mưa trang nghiêm rước tượng Bà Chúa xứ từ trên đỉnh về miếu Núi Sam

Dòng người đội mưa trang nghiêm rước tượng Bà Chúa xứ từ trên đỉnh về miếu Núi Sam
3 giờ trướcBài gốc
Chiều 19/5, Ban tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam tổ chức lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa xứ từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam về miếu dưới chân Núi Sam.
Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống, với các nghi thức: Lễ Khai thủy - đăng sơn - thỉnh thánh mẫu; dâng hương đài liệt sĩ; di kiệu bà từ Nhà bia liệt sĩ lên đỉnh núi Sam, để thực hiện lễ phục hiện thỉnh áo, mão bà lên kiệu.
Mặc dù trời mưa nặng hạt, các bô lão không bỏ qua thời khắc quan trọng, đọc văn tế khấn vái, thắp hương và bắt đầu diễu hành đi bộ hàng cây số lên đỉnh Núi Sam để rước tượng Bà Chúa xứ.
Sau các nghi thức, đoàn người bắt đầu di chuyển bằng cách đi bộ lên đỉnh Núi Sam, phường Núi Sa, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang). Phía trước có đoàn biểu diễn lân sư rồng quy tụ đến 50 đoàn lân trong tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố lân cận tham dự.
Hầu hết các quan binh đều phải mặc áo mưa choàng ngoài quan phục để đảm bảo thời gian và di chuyển nhiều cây số lên đỉnh và xuống chân núi trong cơn mưa nặng hạt.
Dòng người rồng rắn đội mưa tham gia nghi lễ với niềm tin và tín ngưỡng Chúa xứ Thánh mẫu sẽ đem lại bình an cho con người và vùng đất biên cương An Giang xinh đẹp.
Kiệu rước tượng Bà Chúa xứ Núi Sam được đặt tại nền đá to trên đỉnh, gần nơi bệ đá bà ngự năm xưa. Dòng người xếp thành hàng ngay ngắn để thực hiện các nghi thức quan trọng. Tuy nhiên, do đây là lễ phục hiện nên bên trong kiệu chỉ có áo mão, giày tượng trưng.
Dòng người chen chúc nhau theo sau kiệu rước tượng Bà Chúa xứ Núi Sam xuống chân núi.
Dù số lượng lên đến hàng chục nghìn người lại đi bộ nhiều cây số trên đường dốc núi nhưng không ai cảm thấy mệt, lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được tham dự Lễ hội dân gian này.
Tượng Bà chúa xứ Núi Sam được an vị tại Miếu thờ dưới chân núi.
Sau khi nghi lễ rước tượng bà từ đỉnh núi xuống nơi an vị tại ngôi miếu dưới chân núi cũng là lúc trời sập tối. Sân khấu hóa được tổ chức ngay sân miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, các vị bô lão trong làng đã tái hiện lại điển tích rước tượng và lập miếu thờ bà.
Dòng người đội mưa tham gia Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa xứ từ trên đỉnh xuống chân Núi Sam.
Hơn 50 đoàn lân sư rồng tham gia biểu diễn, diễu hành trong Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa xứ Núi Sam năm nay, tạo nên không khí náo nhiệt cho lễ hội.
Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống có từ lâu đời, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân vùng sông nước Nam Bộ.
Lễ hội dần trở thành hoạt động văn hóa du lịch, tôn vinh di sản, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến người dân, du khách trong và ngoài nước.
Trước đó, tối 19/3/2025, cũng tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngày Vía chính là ngày 25/4 âm lịch với các nghi lễ cúng cổ truyền gồm có: Lễ tắm Bà (cử hành vào 24h đêm 23, rạng sáng 24/4 âm lịch); Lễ thỉnh Sắc (cử hành lúc 15h ngày 25/4 âm lịch); Lễ túc Yết và xây Chầu (cử hành vào 24h đêm 25, rạng sáng 26/4 âm lịch); Lễ Chánh tế (cử hành lúc 4h, ngày 27/4 âm lịch); Lễ hồi Sắc (cử hành lúc 15h ngày 27/4 âm lịch).
Quốc Dũng
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/dong-nguoi-doi-mua-trang-nghiem-ruoc-tuong-ba-chua-xu-tu-tren-dinh-ve-mieu-nui-sam-192250519194828556.htm