Dòng người từ khắp mọi miền về quê Bác dịp Lễ hội Làng Sen 2026

Dòng người từ khắp mọi miền về quê Bác dịp Lễ hội Làng Sen 2026
2 giờ trướcBài gốc
Giữa sắc sen tháng 5 ngan ngát tỏa hương và những con đường rực rỡ cờ hoa nơi quê hương Kim Liên, từng dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác với niềm thành kính và xúc động thiêng liêng.
Đông đảo người dân và du khách về thăm Khu Di tích Kim Liên dịp Lễ hội Làng Sen 2026
Ngày 18.5, trong không khí khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026, theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước nối nhau về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong sắc áo xanh thanh niên, màu quân phục, tà áo dài truyền thống hay những bộ đồng phục học sinh, ai cũng chỉnh tề, trang nghiêm khi bước vào không gian quê hương của Bác.
Nắm chặt bó hoa sen trên tay, bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, Hà Nội) xúc động nói sau khi dâng hương tại nhà tưởng niệm: “Tôi đã nhiều lần về Kim Liên, nhưng lần nào cũng nghẹn ngào. Đứng giữa ngôi nhà tranh đơn sơ nơi Bác từng sống, tôi càng thấm thía hơn sự giản dị và vĩ đại của Người”.
Thuyết minh viên Khu Di tích Kim Liên giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh cho du khách
Rảo bước trên con đường vào Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nhiều người không giấu được niềm xúc động và lòng thành kính khi tận mắt nhìn thấy mái nhà tranh đơn sơ, hàng cau, lũy tre gắn với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng người từ khắp mọi miền cứ nối dài trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Năm.
Vượt quãng đường hàng nghìn km từ tỉnh Lào Cai về Nghệ An, chị Lường Thị Thảo chia sẻ, lần đầu được về thăm quê Bác đúng dịp sinh nhật Người khiến chị vô cùng xúc động. “Đến Kim Liên, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự giản dị, mộc mạc nơi Bác đã sinh ra và lớn lên”, chị nói.
Dòng người chậm rãi đi qua từng nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau, lắng nghe câu chuyện về tuổi thơ và những năm tháng đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dòng người nối nhau về thăm quê Bác
Giữa dòng người ấy, em Trần Minh Tuấn, học sinh lớp 8 đến từ Hà Tĩnh chăm chú nghe thuyết minh viên kể chuyện về thời niên thiếu của Bác. “Trước đây em chỉ học qua sách vở, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà của Bác, em cảm thấy rất xúc động. Em hiểu hơn vì sao mọi người luôn kính yêu Bác Hồ”, Tuấn chia sẻ.
Tại các lối vào Khu di tích, dòng người nối nhau trong trật tự. Nhiều đoàn mang theo vòng hoa, cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Có những cụ già tóc bạc chống gậy trở về quê Bác sau nhiều năm mong ước; cũng có những em nhỏ lần đầu được cha mẹ đưa về Kim Liên để hiểu thêm về lịch sử dân tộc.
Không chỉ là nơi dâng hương tưởng niệm, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên trong dịp này còn trở thành không gian giáo dục truyền thống sống động.
Đến thăm quê Bác, ai nấy đều rưng rưng niềm xúc động trước cảnh vật đơn sơ gắn với gia đình và cuộc sống thời niên thiếu của Người
Qua từng hiện vật, từng câu chuyện đời thường giản dị về Bác, mỗi người thêm hiểu và tự nhắc mình sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.
Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch đặc sắc cũng được tổ chức như rước ảnh Bác, triển lãm chuyên đề, không gian “Chợ quê”, các chương trình dân ca ví giặm và quảng bá văn hóa xứ Nghệ.
Điểm nhấn là chương trình khai mạc lễ hội diễn ra tối 18.5 tại sân vận động Làng Sen, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Đoàn khách về thăm quê Bác chụp ảnh lưu niệm
Tháng Năm về xứ Nghệ gợi nhắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam niềm biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu.
Dòng người về quê Bác vẫn lặng lẽ nối dài, như một mạch nguồn của tình cảm, niềm tin và lòng tự hào dân tộc chưa bao giờ vơi cạn.
PHẠM NGÂN - NGÂN HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/dong-nguoi-tu-khap-moi-mien-ve-que-bac-dip-le-hoi-lang-sen-2026-229210.html