Chị Xuyến (quê An Giang) cùng con gái tấp vội vào ven đường mua nước uống để chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Làm việc tại một khu chế xuất ở TP.HCM, chị cho biết hành trình về quê vất vả, phải dừng ở nhiều trạm ven đường mới đến nơi nhưng có nhiều điểm lợi: tiết kiệm được vé xe khách khứ hồi, chủ động trong lịch trình di chuyển cũng như đồ đạc lỉnh kỉnh chở theo.
Người dân đổ về Miền Tây ăn Tết trên tuyến Quốc lộ 1
Dựng một điểm bơm, vá xe dã chiến bên đường – ông Chí cho biết cứ tới tầm thời gian này hằng năm ông “đón lỏng” dòng người từ thành phố về quê với hy vọng nhiều người đi qua sẽ sử dụng dịch vụ của ông.
“Họ về đông nhưng người bơm, vá cũng chỉ nhỉnh hơn mọi ngày một chút. Nhưng nhìn dòng bà con về quê ăn Tết bản thân tôi cũng thấy vui lây – ông Chí chia sẻ.
Ông Chí với tiệm bơm, vá dã chiến "đón lõng" dòng người về quê để phục vụ
Hai người dừng lại kiểm tra xe trong hành trình về quê
Dòng xe đông đúc trong chuyến về quê ăn Tết
Kẹt xe do lưu lượng di chuyển đông lan sang cả tuyến song hành với Quốc lộ 1
Anh Duy