Dòng người xếp hàng dưới mưa vào lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9

Dòng người xếp hàng dưới mưa vào lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9
3 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực phố Ngọc Hà, từ sáng sớm, rất nhiều người dân và du khách đã xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang để vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù trời mưa nhưng mọi người vẫn xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang đợi vào viếng Lăng Bác.
Chú Đào Duy Ninh, trú tại phường Long Biên, Hà Nội có mặt từ sáng sớm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú Đào Duy Ninh, một thương binh trú tại phường Long Biên, Hà Nội chia sẻ: "Lễ Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc".
Chị Phùng Thị Hiền đến từ Phú Thọ cùng gia đình tới viếng Lăng Bác.
Chị Phùng Thị Hiền đến từ Phú Thọ cho biết, gia đình chị xuất phát từ 4 giờ sáng, sau khi viếng Lăng Bác sẽ đưa con đến thăm quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
"Mặc dù trời mưa nhưng con trai vẫn rất háo hức vì đây là lần đầu tiên được vào viếng Lăng Bác. Tôi tin qua các hoạt động này cháu sẽ thêm yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu", chị Hiền nói.
Vợ chồng bác Lê Hồng Vĩnh, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đợi vào Lăng viếng Bác.
Bác Lê Hồng Vĩnh đến từ xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đoàn của bác gồm 45 người, có đủ mọi lứa tuổi và xuất phát từ 5 giờ sáng, dù trời mưa nhưng cả đoàn cảm thấy rất vui và tự hào khi được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. "Ra thăm Bác lần nào cũng cảm thấy ấm áp, như về thăm lại 1 Người cha", bác Vĩnh chia sẻ.
Một cựu chiến binh đang đến "điểm hẹn" với các đồng đội cũ để cùng nhau vào Lăng viếng Bác.
Các em nhỏ háo hức xếp hàng chờ vào Lăng viếng Bác.
Các bạn nữ trong trang phục áo dài trắng, nón lá, cờ Việt Nam vào viếng Lăng Bác.
Một gia đình tại Hà Nội vào viếng Lăng Bác.
Dù trời mưa nhưng dòng người xếp hàng vào viếng Bác mỗi lúc một dài thêm.
Trời Hà Nội vẫn tiếp tục mưa, nhưng dòng người xếp hàng càng lúc càng dài thêm. Trong những ngày tháng lịch sử này, mưa càng làm ta cảm nhận rõ hơn ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào dân tộc đang cháy trong trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam, vui chung niềm vui Tết Độc lập và cùng nhau tưởng nhớ về vị cha già của Dân tộc.
An Nhiên
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/dong-nguoi-xep-hang-duoi-mua-vao-lang-vieng-bac-dip-le-quoc-khanh-2-9-10383805.html