Ngay từ sớm ngày 30-4, rất đông người dân đã vào vào Lăng viếng Bác .
Người dân xếp thành hàng dài trên phố Ngọc Hà (quận Ba Đình) để vào Lăng viếng Bác.
Nhiều người xếp hàng từ 5h sáng để có thể vào Lăng sớm nhất.
Nét mặt rạng ngời của các bạn trẻ trên đường vào Lăng viếng Bác.
Anh Nguyễn Văn Đài (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Rất lâu rồi, gia đình tôi mới có dịp vào Lăng viếng Bác. Viếng Bác trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam là điều rất ý nghĩa với gia đình tôi cũng như mọi người dân”.
“Trên đường đi, tôi kể cho con gái về những cống hiến vĩ đại của Bác Hồ và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay”, anh Đài chia sẻ thêm.
Lực lượng an ninh hỗ trợ người dân di chuyển vào Lăng.
Những vị khách nước ngoài tranh thủ lưu lại hình ảnh đẹp trên đường vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người dân đi theo hàng lối nghiêm túc…
… di chuyển vào Lăng viếng Bác.
Lực lượng an ninh dùng loa hướng dẫn người dân di chuyển vào Lăng.
Đây là dịp để người dân Việt Nam ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền độc lập của nước nhà.
Dòng người vào Lăng viếng Bác.
Gần trưa, người dân vẫn không ngừng đổ về khu vực phố Ngọc Hà (quận Ba Đình) để vào Lăng viếng Bác.
Nhiều tuyến đường quanh khu vực Lăng Bác bị ùn tắc cục bộ.
Quang Thái