Dòng người xúc động chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Dòng người xúc động chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
3 giờ trướcBài gốc
Clip: Người dân đội nắng đến chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
Tại Việt Nam Quốc Tự, hàng dài người đăng ký rồi xếp hàng để vào khu vực tôn trí xá lợi. Dòng người được các tình nguyện viên, nhân viên kỹ thuật, an ninh hướng dẫn tận tình.
Người dân, phật tử, khách tham quan được yêu cầu bỏ điện thoại và các thiết bị điện tử vào túi nilon trước khi qua cửa rà soát an ninh.
Người đến chiêm bái xá lợi ghi danh trước khi vào xếp hàng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (74 tuổi, quận Tân Bình, TPHCM) biết đến xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ lúc bà còn nhỏ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà được chiêm bái xá lợi.
Gia đình bà Hoa vốn là phật tử. Những năm Phật giáo bị đàn áp, bà từng bị bắt, giam tại Việt Nam Quốc Tự.
Sau khi ghi danh, dòng người xếp thành hàng dài trong trật tự
Bà chia sẻ: “Năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu, tôi mới mười mấy tuổi. Tôi và gia đình luôn tôn kính ngài.
Từ khi đất nước hòa bình, tôi hay đi qua chùa này. Vì vậy, khi nghe tin xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại đây, tôi rất xúc động và cố gắng đến chiêm bái.
Hôm nay, tôi cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc khi được đến thật gần để chiêm bái trái tim bất diệt của ngài”.
Người đến chiêm bái xá lợi được lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ tận tình
Trong khi đó, bà Lê Thị Quế (81 tuổi, quận 5, TPHCM) khẳng định giây phút được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là "giây phút màu nhiệm nhất đời mình".
Trước đó, dù cao tuổi, bà vẫn cố gắng đến chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TPHCM) cách khá xa nhà để chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Bà Quế khẳng định được chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức là "giây phút màu nhiệm nhất đời"
Đầu giờ chiều 8/5, dù trời nắng gắt, bà vẫn cố gắng đạp xe đến Việt Nam Quốc Tự, xếp hàng đợi vào chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức.
Bà cho biết: “Khi đến gần xá lợi Đức Phật cũng như xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức, tôi cảm thấy như có linh khí tỏa ra khiến thân tâm nhẹ nhõm, không còn mệt mỏi. Đó là khoảnh khắc tự hào, ý nghĩa với cuộc đời của tôi”.
Bà Võ Thị Kim Tước (huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng đã đến chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm. Sau khi Đại lễ Vesak 2025 bế mạc, bà quyết định đến Việt Nam Quốc Tự chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.
Bà Kim Tước cho biết sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức thêm nhiều lần
“Tôi đến đây lúc 14h. Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng tôi và mọi người ở đây không cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó, tôi rất phấn khởi, nôn nao chờ lượt vào chiêm bái xá lợi.
Dù bận rộn nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến chiêm bái thêm nhiều lần. Bởi, đây là dịp hiếm hoi người dân và phật tử ở TPHCM cũng như cả nước được chiêm bái trái tim bất diệt của ngài” - bà Tước nói.
Cũng trong dòng người đến chiêm bái, Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 2000) biết đến sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu từ ngày cô còn trên ghế nhà trường.
“Tôi cảm thấy tự hào khi được chiêm bái xá lợi là trái tim bất diệt của vị hòa thượng Việt Nam yêu nước" - Như tâm sự.
Quỳnh Như cảm thấy tự hào khi được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
Ngoài phật tử, khách tham quan còn có nhiều tăng, ni đến Việt Nam Quốc Tự.
Sư cô Hòa Liên đến từ tịnh xá Ngọc Hiền (quận Gò Vấp, TPHCM) bùi ngùi xúc động sau khi được vào chiêm bái xá lợi.
Sư cô chia sẻ: “Sau khi chiêm bái, tôi thấy thương ngài quá đỗi. Nhớ lại hình ảnh ngài phát nguyện tự thiêu nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo, tôi thấy mình thật may mắn khi đi theo được con đường chánh pháp”.
Sư cô Hòa Liên (thứ 2 từ trái qua) bùi ngùi xúc động sau khi được chiêm bái xá lợi
Trong khi đó, sư thầy Lâm Trường Giang (pháp danh Pháp Hải) chia sẻ rất nôn nao, chờ đợi tới lúc được vào chiêm xá lợi.
“Nhìn dòng người vào chiêm bái, bản thân thầy rất xúc động vì các phật tử đến đây với tấm lòng kính trọng, mến yêu Phật giáo và trái tim của ngài Thích Quảng Đức” - sư thầy bày tỏ.
Sư thầy Lâm Trường Giang
Sự kiện xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại Việt Nam Quốc tự cũng thu hút nhiều khách tham quan, phật tử nước ngoài đến chiêm bái. Một trong số này là bà Davide A.Puglisi, du khách đến từ Ý.
Bà bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ khi thấy dòng người đông đúc vào chiêm bái xá lợi trái tim của vị Bồ tát Thích Quảng Đức. Sau khi tìm hiểu về sự kiện này, tôi cũng quyết định đến chùa chiêm bái xá lợi.
Ở đất nước chúng tôi, đa phần người dân theo đạo Công giáo nên tôi chưa có dịp tìm hiểu về Phật giáo. Do vậy, đây là dịp để tôi tìm hiểu sâu hơn về tôn giáo này.
Sau khi chiêm bái, tôi thấy người dân Việt Nam xúc động, tôi cũng xúc động theo vì phần nào cảm nhận được tấm lòng của người dân dành cho Phật giáo nói chung cũng như ngài Thích Quảng Đức nói riêng...".
Bà Davide A.Puglisi bất bất ngờ khi thấy rất đông người vào chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, vào chiều 5/5 vừa qua, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung thỉnh, tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự.
Càng về chiều, số người đến chiêm bái xá lợi càng đông
Tăng ni, phật tử có thể đến đăng ký và đến chiêm bái đến ngày 10/5. Sau đó, Ban tổ chức cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo của Việt Nam Quốc Tự.
Hà Nguyễn
Phước Sáng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/dong-nguoi-xuc-dong-chiem-bai-xa-loi-trai-tim-bo-tat-thich-quang-duc-2399151.html