Suối Tiên và hồ Thiên Tượng góp phần tạo nên diện mạo du lịch văn hóa Hồng Lĩnh
Suối Tiên khởi nguồn từ sườn đông Hồng Lĩnh, len lỏi qua ghềnh đá rồi hòa mình vào hồ Thiên Tượng. Chính mạch nguồn ấy đã góp phần tạo nên diện mạo cho hồ nước có diện tích khoảng 10 ha, dung tích gần 850.000 m³, lúc nào cũng xanh trong và mát lành.
Hồ không chỉ là nơi tích trữ nguồn nước cho khu vực Hồng Lĩnh, mà còn mở ra một không gian khoáng đạt, khiến cảnh quan thêm hài hòa. Vì vậy mà người dân nơi đây vẫn hay ví von Suối Tiên và hồ Thiên Tượng như đôi bạn song hành, 1 dòng suối nhỏ khởi sinh câu chuyện huyền thoại, 1 hồ nước lớn ôm ấp cả vẻ đẹp của núi rừng.
Tên gọi Suối Tiên gắn liền với một truyền thuyết quen thuộc. Người xưa kể rằng, thuở nọ, các nàng tiên từ trên trời thường xuống dãy Hồng Lĩnh, chọn con suối trong vắt này để tắm gội và vui đùa. Sau mỗi lần ấy, trên các tảng đá vẫn còn dấu vết nhẵn bóng, ánh nước thì long lanh như được bàn tay thần kỳ mài giũa. Từ câu chuyện ấy, người dân đặt tên cho dòng nước là Suối Tiên, để rồi truyền lại qua bao thế hệ như một phần ký ức chung của quê hương.
Ngày nay, khi đến Suối Tiên, du khách có thể thả bước bên dòng nước trong lành chảy róc rách giữa 2 bờ cây cối um tùm, lắng nghe tiếng suối hòa cùng tiếng gió đưa. Vào những ngày hè, nơi đây trở thành điểm dã ngoại quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ, đem lại cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên. Khi thu về, lá vàng rơi trên mặt nước, khung cảnh gợi chút bâng khuâng, như một bức tranh cổ điển thấm đẫm hơi thở huyền thoại.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ rằng, hầu như tuần nào chị cũng cùng bạn bè lên Suối Tiên dã ngoại. “Ở đây vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh, tụi mình có thể ngồi hàng giờ bên bờ nước để trò chuyện. Nghe người lớn kể chuyện các nàng tiên, mình cảm giác như dòng suối mang hơi thở huyền thoại, không nơi nào có được”, chị Oanh nói.
Điều đáng quý là Suối Tiên không tồn tại tách rời mà là một phần của hệ thống cảnh quan Hồng Lĩnh, nơi còn có chùa Hương Tích, đền Chiêu Trưng hay nhiều di tích gắn liền với lịch sử. Chính sự kết nối này làm cho mỗi bước chân đến Suối Tiên đều mở ra hành trình khám phá rộng lớn hơn, vừa có thiên nhiên, vừa có văn hóa và tín ngưỡng.
Những người cao tuổi ở đây vẫn thường kể cho con cháu nghe về Suối Tiên như một niềm tự hào của quê hương. Với họ, dòng suối không chỉ là nơi gắn với ký ức tuổi thơ mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của thiên nhiên qua bao biến thiên thời gian. Thế hệ trẻ, trong những ngày cuối tuần tìm về nơi đây, lại cảm nhận Suối Tiên như điểm hẹn của sự bình yên sau nhịp sống hối hả.
Suối Tiên và hồ Thiên Tượng từ lâu đã đi vào tâm thức người dân Hồng Lĩnh như một phần không thể thiếu của quê hương. Con suối gắn với truyền thuyết các nàng tiên, hồ nước trải rộng giữa lưng chừng núi, tất cả hòa quyện thành bức tranh vừa có thực vừa mang màu huyền thoại.
Với nhiều người, đây là nơi tìm về sự thư thái, cũng là chốn để gìn giữ ký ức và niềm tự hào về mảnh đất núi Hồng, sông Lam. Và rồi, mỗi bước chân dừng lại bên bờ suối, bên mặt hồ, như thêm một lần nhắc nhớ rằng thiên nhiên vẫn hiện hữu để nâng đỡ và làm giàu tâm hồn con người.
Khánh Ly.