Ngày 14/10, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong dưới giếng nước sâu.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân đến nhà thì bất ngờ không thấy anh Nguyễn Văn H., ( 50 tuổi, ngụ ấp Rẫy, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) nên tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh. Sau đó, họ phát hiện anh H. đã tử vong trong một giếng nước sâu hơn 03 mét của căn nhà lân cận. Căn nhà này thường xuyên vắng chủ nên cửa đóng kín.
Tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn tồn tại nhiều giếng nước sâu có từ hàng chục năm trước tiềm ẩng nguy cơ xảy ra tai nạn (Ảnh: Minh họa)
Vụ việc được trình báo đến công an xã, sau đó các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Được biết, anh Nguyễn Văn H. sống độc thân, là nhân viên bảo vệ của một cơ quan trên địa bàn. Thời gian gần đây, anh có biểu hiện buồn bã, túng quẫn do nợ nần tiền bạc với người khác.
Hiện nay, dù đã có hệ thống đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy cấp nước đến từng hộ dân, nhưng nhiều gia đình ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vẫn giữ lại các giếng nước được xây dựng từ hàng chục năm trước trong nhà hoặc sân nhà, có độ sâu từ 3–5 m, để chứa nước phục vụ tưới rau, hoa kiểng hay giặt giũ. Điều đáng lo ngại là một số giếng chưa được đậy kín miệng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn chết người, đặc biệt là đối với trẻ em.
Chu Trinh/VOV-ĐBSCL