Bãi giữ xe Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám đang được trưng dụng làm nơi nấu ăn, nghỉ tạm của người dân bị ảnh hưởng sạt lở.
Không còn nhà để ở
Tối 26/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đoạn sạt lở khẩn cấp, nguy hiểm tại 2 khóm Tân Tịch và Tịnh Hưng có tổng chiều dài khoảng 500m, ăn sâu vào đất liền khoảng 30-70m, thiệt hại tài sản của 35 hộ dân với 132 nhân khẩu có nhà và đất bị sụp lún xuống sông.
Đoạn còn lại chiều dài khoảng 1.600m nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của khoảng 285 hộ dân với khoảng trên 900 nhân khẩu.
Thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Hồ Văn Phương, sinh năm 1957, cho biết, nhà ông có diện tích ngang 7m, dài 18m, cất được 13 năm. Hiện, đoạn sạt lở đã đến phòng bếp nhà ông Phương.
Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 25/9, căn nhà của con trai ông là anh Hồ Văn Tiến đã bị sạt lở làm nhấn chìm theo dòng nước. “Gia đình tôi và gia đình con trai đều đi làm mướn làm thuê kiếm sống. Giờ nhà cửa không còn, không có đất cất nhà, những ngày tới không biết phải sống làm sao”, ông Hồ Văn Phương nói trong lo lắng.
Căn nhà cất được 8 tháng cho gia đình 4 người ở thì bị sạt lở làm ảnh hưởng, nên gia đình không ở tiếp được nữa. Tôi làm nghề thợ may quần áo, chồng làm mướn, giờ nhà cửa không còn, việc may đồ cũng ngưng lại, tôi rất lo cuộc sống trong những ngày tới.
Chị Lê Thị Thùy Nga
Trước đây, chị Lê Thị Thùy Nga, sinh năm 1980 ở với ba mẹ ruột tại cù lao Tân Thuận Đông. Nhà ba mẹ bị sạt lở nên gia đình chị cũng “chạy lở” về sống ở gần mé sông Tiền nhiều năm nay.
Hiện trường khu vực sạt lở.
Chị Lê Thị Thùy Nga cho biết: “Do không có tiền mua đất cất nhà nên vợ chồng chị mướn đất 15 năm để cất căn nhà 200 triệu đồng. Căn nhà cất được 8 tháng cho gia đình 4 người ở thì bị sạt lở làm ảnh hưởng, nên gia đình không ở tiếp được nữa. Tôi làm nghề thợ may quần áo, chồng làm mướn, giờ nhà cửa không còn, việc may đồ cũng ngưng lại, tôi rất lo cuộc sống trong những ngày tới”.
Tại Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, cách khu vực sạt lở vài trăm mét, cô Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1962 có nhà bị sạt lở sụp xuống sông, được bố trí ở tạm trong khuôn viên trường cho biết: “Nhà tôi bị sạt lở lúc 4 giờ chiều 24/9. Sạt lở diễn ra rất nhanh. May mà anh chị em xóm giềng đến kịp thời hỗ trợ mang đồ đạc ra ngoài. Cháu trai tôi hôm nay nghỉ học vì nhà giờ còn rối lắm, tập vở, quần áo của cháu đang tìm lại”.
Báo cáo nhanh (có cập nhật thêm số liệu so với báo cáo trước đó) về tình hình sạt lở bờ sông Tiền tại tổ 1, đường Nguyễn Hương, khóm Tân Tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh Võ Truyền Thống cho biết: Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 17 giờ, ngày 24/9, cách đoạn sạt lở cũ gây ảnh hưởng 7 nhà dân xảy ra ngày 20/9 về phía hạ lưu khoảng 80 m.
Người dân tháo dỡ mái tôn nhà để di chuyển ra khỏi khu vực sạt lở.
Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 400m, ăn sâu vào đất liền bình quân từ 30-40m (có chỗ lên đến 70m), ảnh hưởng đến 28 căn nhà và nhiều phần mộ...
Tình người trong hoạn nạn
Bãi giữ xe Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám đang được trưng dụng làm nơi nấu ăn, nghỉ tạm của bà con bị ảnh hưởng sạt lở và những người cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa tại khu vực sạt lở đến nơi an toàn.
Từ sáng sớm đến nay, tại bãi giữ xe trường này có 3 bếp gas luôn đỏ lửa. Một số hộ dân đã xuất tiền túi ra để mua gạo, thịt cá, rau củ chế biến các món ăn. Đã có không biết bao nhiêu suất cơm nghĩa tình tặng bà con bị ảnh hưởng sạt lở và những người đang hỗ trợ người dân trong đợt sạt lở này.
Cùng chế biến món ăn giúp đỡ bà con vùng sạt lở.
“Tôi cùng 2 người trong xóm thấy bà con quá vất vả nên xuất tiền nhà ra mua cá, thịt, rau… hỗ trợ. Thấy chúng tôi làm từ thiện nên nhiều người mang bếp gas, chén đũa, nồi đến tham gia nấu ăn.
"Thấy cơm, thức ăn gần hết là chúng tôi nấu thêm. Do đó, lúc nào cũng có đủ cơm để bà con và lực lượng đang hỗ trợ tiếp bà con bị sạt lở vào ăn”, Bà Nguyễn Thị Ngân, 65 tuổi, ngụ khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh chia sẻ.
Bà Nguyễn Kim Phát, 72 tuổi, ngụ khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh cho biết: “Từ tờ mờ sáng là tôi đã đến gọt rau quả, cùng với các cháu trong xóm nấu ăn đến chiều nay. Tôi làm mệt thì nghỉ mệt chút rồi làm tiếp. Bà con mất tài sản do sạt lở đang rất buồn, mình mệt một chút đâu có sao”.
Tôi làm mệt thì nghỉ mệt chút rồi làm tiếp. Bà con mất tài sản do sạt lở đang rất buồn, mình mệt một chút đâu có sao.
Bà Nguyễn Kim Phát
Mọi người đang nấu ăn thì anh Nguyễn Minh Huy, sinh năm 1973, nhà gần chợ Cao Lãnh mang đến thịt, mì gói, bánh mì, gạo… đến hỗ trợ bà con có nhà bị sạt lở. “Tôi thấy bà con quá khổ. Tối qua tôi có đến, trưa nay đến giúp bà con lần nữa. Của ít lòng nhiều, mong bà con sớm vượt qua”, anh Nguyễn Minh Huy bộc bạch.
Cháu của cô Nguyễn Thị Bé, đang nằm trên võng và đòi về nhà, nhưng giờ nhà đã không còn nữa do sạt lở.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có vụ sạt lở đất xảy ra tại tổ 1, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, lực lượng công an, quân đội đã nhanh chóng, tích cực hỗ trợ bà con nhân dân di dời tài sản.
“Ban Chỉ huy Công an phường phân công lực lượng đến ngay hiện trường phối hợp với lực lượng quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành nhanh chóng di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân theo phương châm 4 tại chỗ, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng Công an phường Cao Lãnh cho biết.
Do mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng, sạt lở diện rộng, tốc độ sạt lở nhanh, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân đang sinh sống tại khu vực trên, Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh cũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp điều động Trung đoàn 320 hỗ trợ lực lượng phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của phường di dời người già, trẻ em và tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn.
Tình hình sạt lở tại tổ 1, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh Võ Truyền Thống nhận định: “Dự báo khu vực trên sẽ tiếp tục bị sạt lở, nhất là trong những ngày tới nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nước chảy xiết kết hợp với triều cường, mực nước tiếp tục dâng cao và khi nước rút”.
Di chuyển tài sản ra khỏi vùng sạt lở.
Chúng tôi ra về, khu vực sạt lở vẫn còn đang lắm ngổn ngang với những chiếc bàn ghế, tủ thờ cúng, vật dụng sinh hoạt.
Bà con nhân dân có nhà bị ảnh hưởng với đôi mắt đượm buồn phần vì lo lắng không có đất cất nhà, phần âu lo những ngày tới không biết cuộc sống ra sao. Hầu hết những hộ có nhà bị ảnh hưởng đều sống cảnh làm thuê mướn hoặc làm công việc nhàn rỗi tại nhà. Những phần quà nghĩa tình, những sự giúp đỡ trong lúc này và vài ngày tới sẽ là niềm an ủi, động viên cho bà con sớm vượt qua nỗi đau do sạt lở.
HỮU NGHĨA