Câu lạc bộ thiện nguyện Từ Ái, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp chất hàng lên xe hướng ra miền Bắc.
Hướng về nhân dân vùng tâm lũ
Khi hay tin bão số 9, số 10 gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh, thành phía bắc và miền trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở tỉnh Đồng Tháp đồng loạt phát động và hướng ứng phong trào quyên góp, vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do các cơn bão gây ra.
Nhóm “Bếp ăn nghĩa tình Gò Công” tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc gom góp tiền, vật chất để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng. Chỉ trong ít ngày, nhóm đã tổ chức chuyến hàng cứu trợ đến 2 tỉnh Nghệ An và Thái Nguyên, trao 2.500 phần quà cho đồng bào vùng lũ. Mỗi phần quà trị giá từ 100.000-300.000 đồng gồm: gạo, mì tôm, sữa, bánh, nước suối…
Anh Võ Hồng Hải, thành viên của nhóm chia sẻ: “Đoàn chúng tôi đi bằng ô-tô 45 chỗ và trải qua hàng nghìn km để đến với bà con vùng lũ. Khi đến nơi, các thành viên trong đoàn khá mệt nhưng bắt tay ngay vào việc tặng quà vì thấy bà con mình thiệt hại nhiều quá. Nguồn kinh phí nhóm vận động chủ yếu qua Facebook, bạn bè, người quen. Chúng tôi rất cảm ơn những nhà hảo tâm đã cùng đồng hành với nhóm để chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ”.
Ngày 19/10 tới đây, nhóm “Bếp ăn nghĩa tình Gò Công” tiếp tục lên đường đến Hà Giang và Cao Bằng, với hàng chục tấn nhu yếu phẩm khác. Những chuyến xe mang tình thương của miền nam cứ thế lăn bánh, nối dài hành trình sẻ chia.
Mặc dù đang bệnh nhiều, ông Nguyễn Bá Toàn, Trưởng nhóm “Từ thiện Toàn Phúc Điền”, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp vẫn cố gắng đi vận động các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa để có nguồn tiền, lương thực, thực phẩm chuyển đến bà con vùng lũ một cách sớm nhất.
Chia sẻ với những tình cảm này, ông Toàn cho biết: “Chúng tôi dự kiến tặng 350 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng. Mục tiêu không chỉ là chia sẻ vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm của người dân Đồng Tháp đến bà con vùng bị thiên tai”.
Có mặt tại nơi đây, chúng tôi chứng kiến từng thùng mì, bao gạo, chai nước mắm, gói sữa được xếp ngay ngắn; bà con trong xóm, thanh niên, học sinh… Ai rảnh thì ghé phụ đóng gói từng phần quà, tạo nên không khí nhộn nhịp, ấm áp.
Câu chuyện nhiệt huyết của ông Toàn hay anh Hải không phải là cá biệt. Nhiều nơi trong tỉnh Đồng Tháp như: phường Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Trung An… cũng xuất hiện những điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ. Mỗi gói mì, mỗi ký gạo là một tấm lòng, một niềm tin được gửi gắm. Với họ, "bão có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn mất tình người”.
Không chỉ các nhóm thiện nguyện, các chùa và Ban Trị sự Phật giáo trong tỉnh Đồng Tháp cũng nhanh chóng chung tay. Đại đức Thích Minh Phước, trụ trì chùa Liên Hoa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhà chùa đang chuẩn bị 1.000 phần quà và 150 triệu đồng tiền mặt để trực tiếp trao tặng cho các hộ dân ở Thái Nguyên. Chúng tôi sẽ sớm đến với bà con vùng này vì nơi đây chịu thiệt hại nặng sau bão.
“Hằng năm, mỗi khi nghe tin đồng bào gặp nạn, chúng tôi đều tổ chức vận động phật tử trong và ngoài nước hỗ trợ. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, riêng hộ bị sập nhà hoàn toàn thì hỗ trợ 10 triệu đồng” - Đại đức Thích Minh Phước chia sẻ.
Tại nhiều tu viện khác như: Chùa Phước Long, chùa Linh Bửu, chùa Từ Quang, các tăng ni, phật tử cũng đang ngày đêm quyên góp, gói hàng. Những tấm lòng từ bi lan tỏa, tạo nên sức mạnh đoàn kết của đạo và đời cùng hướng về một mục tiêu giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.
Tấm lòng sẻ chia của Đồng Tháp
Những ngày qua, Câu lạc bộ thiện nguyện Từ Ái, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm. Đến nay, 2 chuyến xe chở quà cứu trợ được câu lạc bộ trực tiếp vận chuyển và trao tận tay cho người dân bị bão, lũ tại tỉnh Nghệ An và Thái Nguyên.
Chị Trịnh Thu Phương, Câu lạc bộ thiện nguyện Từ Ái chia sẻ: “Mỗi ngày, câu lạc bộ tiếp nhận nhiều đóng góp từ người dân địa phương. Đó là sự yêu thương, chia sẻ đối với người dân vùng bị bão lũ. Nhìn bà con miền bắc chịu cảnh mưa lũ, lòng mình không yên”.
Người dân mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết tại Câu lạc bộ thiện nguyện Từ Ái, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ miền Bắc và miền Trung.
Dọc các tuyến đường ở tỉnh Đồng Tháp, những chuyến xe cứu trợ dán dòng chữ “Đồng Tháp hướng về miền bắc thân yêu” lần lượt khởi hành. Người dân 2 bên đường đứng lại vẫy tay, có người rưng rưng nước mắt. Ở đầu bến, các tình nguyện viên thức trắng đêm để chất hàng, ràng dây, kiểm tra từng kiện quà. Ai cũng mong hàng hóa đến nơi an toàn, kịp thời cho đồng bào vùng lũ.
Song song với hoạt động của người dân và tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân cùng chung tay ủng hộ.
Theo hướng dẫn, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách sẽ đóng góp ít nhất một ngày lương; người lao động ủng hộ ít nhất một ngày thu nhập; mỗi hộ gia đình có mức sống trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu, đóng góp từ 50.000 đồng trở lên.
Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị cũng được khuyến khích ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy khả năng và lòng hảo tâm. Thời gian tiếp nhận quyên góp kéo dài đến ngày 31/10/2025. Ngay sau khi phát động, hàng loạt cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đến 8 giờ 30 phút ngày 16/10, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 9, số 10 gây ra, với tổng số tiền trên 2,25 tỷ đồng. Trong đó, địa phương có 23 cơ quan, 8 tổ chức, 10 tập thể, 2 doanh nghiệp, 216 cá nhân. Ủng hộ cao nhất là một tỷ đồng, thấp nhất là 10.000 đồng. Hiện, đơn vị đã chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ này về Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp để lập thủ tục và sớm chuyển về Trung ương để hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại khắc phục khó khăn sau lũ.
Khi những cơn mưa ở miền bắc dần ngớt, những đoàn hàng hóa cứu trợ từ Đồng Tháp vẫn tiếp tục nối dài. Mưa lũ rồi sẽ qua đi, nhà cửa rồi sẽ dựng lại. Nhưng nghĩa tình ấy là thứ tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam và sẽ còn mãi.
NGUYỄN SỰ-NGỌC AN