TẾT KHÔNG CÒN LÀ NỖI BUỒN
Trong căn nhà trọ nhỏ ở phường Thới Sơn, em Huỳnh Ngọc Thắm đã quen với cuộc sống thiếu vắng tình thân từ sớm. Mẹ mất vì bạo bệnh, cha rời đi khi em còn nhỏ, để lại cô bé sống trong cảnh côi cút suốt nhiều năm.
Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Lệ Thúy và con Huỳnh Ngọc Thắm.
Những mùa tết trước đây từng là khoảng thời gian khiến em hoang mang bởi sự cô đơn. Nhưng tết năm nay đã khác. Nhờ sự đồng hành của Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Lệ Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh Đồng Tháp, cùng các hội viên phụ nữ, Ngọc Thắm được sắm sửa quần áo mới, được quan tâm, sẻ chia và đón một cái tết đúng nghĩa.
“Trước đây, con sợ tết lắm, thấy buồn hiu à. Giờ có mẹ Thúy, tết vui dữ lắm. Mẹ lại chơi với con, cho con quà và tình yêu thương nữa. Con thấy hạnh phúc lắm,” Ngọc Thắm xúc động chia sẻ.
Theo Trung tá Nguyễn Thị Lệ Thúy, điều Trung tá Thúy mong muốn không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn bù đắp tình cảm cho em bằng sự quan tâm chân thành của một người mẹ. “Ước mong lớn nhất của tôi là thấy con vui vẻ, học hành chăm ngoan và có tương lai tốt hơn,” Trung tá Thúy nói.
KHI YÊU THƯƠNG TRỞ THÀNH ĐIỂM TỰA
Tại xã Tân Thuận Bình, em Lê Đặng Tuyết Nhi, ấp Đăng Nẫm, cũng đang dần chữa lành những tổn thương bằng tình yêu thương từ người mẹ thứ hai - chị Lưu Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.
Ước mơ của Tuyết Nhi rất giản dị: Được đi mua sắm đồ tết và quây quần bên mâm cơm gia đình. Từ khi có mẹ đỡ đầu, điều tưởng chừng xa vời ấy đã trở thành hiện thực.
Chị Lưu Thị Thúy Hằng và em Lê Đặng Tuyết Nhi.
“Trước đây, con buồn, chỉ có một mình. Từ khi có mẹ Hằng, mẹ luôn tới thăm, lo cho con từ cái ăn đến việc học. Tết này con có áo mới, con vui lắm,” Tuyết Nhi chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ định kỳ, chị Hằng còn dành thời gian trò chuyện, động viên tinh thần để em tự tin hơn trong cuộc sống. “Chúng tôi mong các bé cảm nhận được hơi ấm gia đình, nhất là trong dịp tết - thời điểm các em dễ tủi thân nhất,” chị Hằng cho biết.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Đồng Tháp đã trở thành điểm tựa cho hơn 1.500 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 318 em được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi.
Nhân dịp tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp vận động gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ gần 2.300 trẻ em, mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp hơn.
Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, cho biết, chương trình được triển khai với tinh thần không để trẻ em khó khăn bị bỏ lại phía sau. “Năm nay, các cấp Hội phụ nữ phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới và vùng biển, trao tận tay những phần quà thiết thực, giúp các em cảm nhận được tình thương của gia đình trong dịp tết,” đồng chí Kiều Tiên chia sẻ.
Không chỉ là những phần quà ngày tết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn mang đến sự đồng hành lâu dài - nơi các em nhỏ có người lắng nghe, sẻ chia và nâng đỡ trên hành trình trưởng thành.
Từ những hoàn cảnh tưởng chừng nhiều thiếu thốn, các em đang dần tìm lại niềm vui, sự tự tin và niềm tin vào tương lai.
Mùa xuân này, các em không còn đơn độc; bởi, bên cạnh đã có những người mẹ - không cùng huyết thống nhưng chung một tình thương - đang âm thầm chắp cánh cho những ước mơ tiếp tục lớn lên.
H. TUYẾN - P. MAI